1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước viễn vông

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conloc_mau_dacam, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ước gì....ước gì....mình biết mình định ước cái gì?
    hic...
  2. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    ước gì Zim tàu đổi cái avatar, nhìn chuối hết sức
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ước gì con vợ nhà mình đừng có lăng nhăng với mấy cái ông già ở bên box Hóa nữa, mới wa bên đó một chút mà tức muốn .... !!!
    Huệ chuột! Em đừng có lăng nhăng với thằng nào nữa! Cái chị Fozd gì đó đang giỡ trò định ...kua.. mất chồng em kìa. Giúp anh với! Ước gì chị Fozd dừng ngay mấy trò tán tỉn vớ vẫn của chị đi!
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thiên hạ ước gì mà ước lắm thế. Phải để cho người khác ước với chứ. Nhân tiện kể cho các bác 1 chuyện.
    Vợ chồng nhà Sun, huechuot ở làng NNTĐ sống trong 1 túp lều rách ở cuối làng. Cũng vì quá nghèo nên trong túp lều tranh 2 trái tim vàng luôn luôn gây lộn với nhau. Một hôm Bụt thương tình hiện lên ban cho 2 vợ chồng 3 điều ước. 2 vợ chồng mừng qúa nhưng không ước vội, để giành nghĩ cho kỹ rồi mới ước.
    Một hôm trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt, 2 vợ chồng nhà Sun ngồi, đói ngáp vêu vao.
    Hue chuot buot miệng:
    Ước gì mà có miếng giồi chó ở đây thì sướng nhảy?
    tức thì 1 miếng giồi chó to đùng hiện ra
    Sun cú quá không nói nên lời: Ước..ước cái con củ..C ý!
    tức thì C của các giai làng từ mọi hướng bay vèo vèo vào lều vợ chồng Sun.
    Hue chuot mặt tái mét, sợ quá : Ước gì C bay hết đi khỏi nhà tôi.
    tức thì C trong nhà rủ nhau bay sạch, kể cả C của Sun cũng bay luôn.
    Bây giờ thì mọi người đã hiểu Sunhuechuot hay chiến tranh là vì sao rồi đấy
  5. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Sun đừng tán vợ mình.
    Sun này hôm nào anh với chú đàm đạo phát, anh là anh cấm...
  6. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ước gì chồng tôi bớt lăng nhăng , ước gì cô fodz gì gì đấy có người iu và khỏi ve vãn chồng tớ , ước gì mocoitinh bị mồ côi tình , ước gì khỏi phải ước mà vẫn được như thía
    huhuhu
    này nhá , em có lăng nhăng gì với mấy anh Box Hoá đâu , chồng chỉ được cái ghen vớ ghen vỉn , thôi , về với vợ cả( Trung Anh) đi
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tặng vợ tui 5* vì tấm lòng chân thật của vợ! Thương wá!
    Ước gì vợ tui trả lại cho tui5* tui vừa cho!
  8. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, không chơi với trẻ con nữa. Trẻ con là trẻ con quá cơ, chị khuyên thực lòng mà lại không chịu nghe, dại quá.
    Ước gì chồng thường xuyên online hơn để bênh em, chứ cái thằng Sun nó ep phê em quá lắm chồng ạ....
  9. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình.... biết mình đang làm gì.
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em ước mai được gặp anh thật sớm.. và em cần thấy anh yêu đời! ;)

Chia sẻ trang này