1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước viễn vông

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conloc_mau_dacam, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ước gì bạn Duy Anh ở đây ngay bây giờ , ui ! nhớ bạn quá
  2. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình sống mà không phải ngủ. Mấy ngày nay ngày nào cũng chỉ ngủ 2 tiếng, từ 4h sáng đến 6h sáng. Euro làm khổ mình thật
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ước gì mình không phải chung độ nữa. Chán!
    Sư phụ đâu rồi, có dám cá nữa nữa không?
  4. doi_binh_minh

    doi_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình lấy lại được mấy cái nick bị mất nhỉ :D
  5. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ tự nhiên có người đem đến cho mình ít tiền nhỉ! Hay lại phải học Sún cá độ kiếm tiền vậy
  6. BWV

    BWV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe Mỹ Tâm hát chưa ?
    " Ước gì anh là con lợn nòi...
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ước gì thằng Sun nó có cái tít đỏ đỏ nhỉ?
  8. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Phải ước thôi, không ước thì mất quyền lợi quá, he he...
    Ước gì Nhím thành công trong tất cả các bài kiểm tra sắp tới! Bài nào cũng phải được điểm A, không thì chắc là Nhím tèo mất. Trời ơi, sao kiểm tra gì mà lắm thế không biết. Không còn thời gian để mà thở nữa.

  9. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0


    Hôm nay trời nắng chang chang 

    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn 

    Ước gì tôi hoá thành mây  

    Lang thang cùng gió vui đùa cùng trăng
                              
    Được butchido sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 20/06/2004
  10. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày mai đi chơi dzới anh í chỉ có hai người, không có con kỳ đà cản mũi nó đi theo, có con kỳ đà í tui chẳng làm được gì anh í cả
    Ước gì heo đổi lại cái tít là "vut trong trái tim tôi" đê, cơn lốc sẽ đổi tít là "nghĩ dzìa heo" liền .

Chia sẻ trang này