1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước! (Vol 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MATRIX, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình không nhút nhát nữa.
    ước gì mình biến mất khỏi cuộc đời này, ờ hờ, nhưng mà làm thế nào mà biến mất được nhỉ?
    ước gì là mây, gió muốn cuốn đi đâu thì cuốn.
  2. hiepsituxedo

    hiepsituxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    ước cho ngày mai và cả tương lai nữa ,em trong anh chỉ là 1 người bạn ,1 kỷ niệm mà thôi ,ước cho anh có thể quên được bóng hình em và hạnh phúc bên những gì anh đang có và anh ước gì em cũng được hạnh phúc ở nơi ấy .
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ước sao em sẽ cảm thấy ấm áp khi ở bên tôi!
  4. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho tôi lấy lại được tinh thần, ý chí và niềm tin để tiếp tục chiến đấu cho tương lai, vì tương lai của mình.
    Được LVLover sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 14/06/2006
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nào ước cho điều ước của ông bạn sớm thành hiện thực nào , thật nhẹ nhàng và dịu ngọt
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được gặp mít được ôm thật chặt để cảm giác yên bình trở lại....
    Ước anh quên em đi vì em là ng không tốt, thiếu nhạy cảm để đáp lại tc của anh...

  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Đức vô địch bóng đá lần này
    ngày nào mình cũng ước
    Eo ôi công nhận có bóng đá là mình chung thuỷ nhất ...chung thuỷ với mỗi đội tuyển Đức từ năm 1990 đến nay ...hồi đầu là a dua cổ vũ theo bố ..
    Về sau là vì mê chú Huấn luận viên bây giờ của Đức ..ghi 6 bàn trong một mùa World cup
    Đức sẽ chiến thắng ...cỗ xe tăng Đức bất khả chiến bại
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đang quyết định làm một việc thực sự điên rồ! Ước sao được an toàn!
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng ước Đức của mình vô địch, mê Jurgen Klinsman từ Euro 96 đến giờ, càng nhìn càng thấy manly
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mình ít khi ước điều gì đó. Giờ bảo mình ước mình cũng chẳng biết ước gì....vì nếu đặt ước ra nhiều lắm
    ...Ước gì anh ở đây giờ này
    ...Ước gì anh cùng em chuyện trò
    ..Ước gì chẳng phải ước gì...
    Ước gì mình đã không biết câu chuyện đó
    Ước gì chẳng biết ai
    Ước ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này