1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước! (Vol 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MATRIX, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ước sao tôi có thể chết đi, o còn tồn tại nữa..............
  2. hanhnb209

    hanhnb209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình thi qua hết . Dạo này chẳng tập trung học hành được jì cả Chắc sắp điên mất thôi
  3. ADN_buratino_ADN

    ADN_buratino_ADN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước là tôi sẽ biến mất. Như là chưa từng có mặt trong cuộc sống này. Bức xúc, rỗng tuếch, chán nản, vô cảm....
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    ước gì vào được YM, hu hu, sao nó lại dở chứng vậy nè.
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Sao kỳ vậy ..mình chỉ ước năm có thêm tháng ..tháng có thêm ngày..ngày có thêm giờ ..giờ có thêm phút ..phút có thêm giây..để mình có thêm thời gian để yêu ..để sống và làm những điều mình yêu thích ...lúc nào cũng thấy thiếu thời gian .

    Người mà đến thế thì thôi
    Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cậu đừng ước như vậy vì cái đó rất dễ để thực hiện.. hãy uớc những cái mà ta khó làm được để rồi có tinh thần cô gắng đạt lấy nó ấy.
    Ôi uớc sao tớ chả bùn ngủ và luời quá thể .. mua một đống sách về mà đọc vài dòng đã muốn khò khò thế này.. sắp thi đến nơi mà tớ vẫn còn kém lắm.. phải chăm chỉ ôn nhìu lên.. Ôi uớc j đề thi dễ 1 tí hihi
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ước... ngày mai sẽ không còn vấn vương những nghĩ suy về anh nữa.
    Tất cả đã chấm hết rồi mà!!!
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ước cho điều ước của mình trở thành sự thật . Hê hê , bắt đầu những tháng ngày ăn chơi fè fỡn nào
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ước gì đợt tới mình ra đường nhặt được tờ 1000, để có xiền về nước nhờ *.* (lèm qué giề có tờ tiền mệnh giá đó cơ chớ)...mơ với chả mộng, nhớ nhà quá thành hoá rồ rồi đây. T__T
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ước gì công việc của mình suôn sẻ, cuối tháng 6 được nghỉ việc, và đầu tháng 7 được làm việc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này