1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước! (Vol 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MATRIX, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ước cho bạn có thêm sức khoẻ
    Ước cho bạn có thêm sự tự tin , bình tĩnh
    Ước cho bạn sẽ công thành danh toại ...vì bạn đã tin tớ như tớ tin bạn
    Ước cho chúng ta sẽ luôn đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống
    Cố gắng lên ....tôi sẽ luôn ước cho bạn ...chỉ còn hai ngày nữa thôi ..
    Cuộc sống sẽ luôn là một giấc mộng đẹp với bạn và tôi
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ít khi mơ ước điều gì cho mình, có lẽ vì tôi sống có mục đích ..
    Đôi khi tôi hay tự hỏi ,người ta đi lễ chùa , nhà thờ..để làm gì Nếu là tôi chỉ thắp hương hay cầu nghuyện mơ uớc cho người thân và hình như chính vì điều đó tôi hay ước cho người khác nhiều hơn .
    Có lẽ vì tôi nghĩ đó là cách duy nhất tôi làm được để giúp họ ....và có lẽ điều đó chứng tỏ tôi bất lực chăng khi tôi không làm được điều gì để giúp những người mà mình yêu quý .
    Tôi chỉ khi chỉ biết ước mơ ..
    Tôi ước bố mẹ khoẻ mạnh...
    Tôi ước cô bạn thân được chuyển công tác về Hà nội ...
    Tôi ước cho một người bạn sẽ thành công trong buổi thuyết trình ...
    Tôi ước đủ thứ .....và hy vọng
    Được CHUA sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 26/06/2006
  3. evya

    evya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Uơc gì người ta nhớ đến mình ,ước gì người ta yêu mình ,muốn uớc nhiều lắm , nhưng hình như mọi chuyện đã qua rồi , phải quên mà không quên được .
    Thôi , không nhớ nữa , úơc gì ngày mai mình quên, ước gì ngày mai có người làm mình quên được người cũ đi nhỉ
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tiền , tiền và tiền
    Ước mơ trong 1tháng tới là có tiền
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho mình ứ phải là mình mà lại là mình
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    ước gì Ta có thể nhìn thấu được trái tim Người...tham lam và ngốc nghếch quá Ta ơi...
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ước cho em ko còn căng thẳng nữa! Cố gắng nốt một chút nữa thôi, tất cả sắp hoàn thành rồi! Biết là em mệt mỏi và căng thẳng lắm, nhưng cuối tuần này là xong cả rồi mà
  8. kessin

    kessin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thấy frozen nhắc tới tiền làm mình cũng nhớ ra là mình đang cần tiền dữ dội. Nhưng mình cũng có những điều ước khác.
    1. Ước gì Ba Mẹ lúc nào cũng yêu thương nhau, đừng có giận hờn vì những chuyện vặt vãnh.
    2. Ước cho 2 cô em gái đều thi đỗ vào những trường mà chúng hằng mong ước
    3. Ước gì lương tháng trên 500 đô, đủ nuôi tiểu đệ và tiểu muội, phần còn dư đủ rủng rỉnh để đi chơi với anh em và trả nhiều khoản khác.
    4. Ước gì có một ngôi nhà nhỏ ở thành phố, anh em đỡ phải chịu cảnh đi tìm nhà thuê
    5. Ước sao trước khi 36 tuổi tìm được cho mình một người đồng điệu, không cần xinh, miễn tính tình tốt, thích thể dục thể thao, nấu ăn ngon là OK
    Ước nhiều quá không biết là có khi nào thực hiện nỗi không! Chỉ cần 4 điều ước đầu tiên thành hiện thực là mãn nguyện lắm rồi. Điều thứ 5 có thì tốt, không thì cũng chả sao. Không biết bắt đầu từ đâu để thực hiện những điều ước của mình đây. Cố gắng mỗi ngày nhưng tương lai còn mập mờ quá. Nhiều khi áp lực nặng nề, trong cơn mơ cũng còn bị ám ảnh. Không có ai để cùng chia sẻ. Thôi đành mượn lời gửi gió bay đi....
    NGÔI SAO ĐƠN ĐỘC
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN DÒNG SÔNG BĂNG
  9. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    mong không khí gia đình trở lại như bình thường, căng thẳng , mệt mỏi quá. Sáng nay nhìn mắt mẹ chắc lại không ngủ được, mong mẹ không phải suy nghĩ nhiều, mong những người trong gia đình có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính mình và của mọi người. Có những lúc em thấy chị thật ích kỷ........chị phải nghĩ nhiều hơn cho bố cho mẹ cho gia đình của chị nữa..........
    Bạn hỏi tớ có buồn và nhớ bạn không? tớ im lặng, nhưng tớ nghĩ bạn hiểu, bạn hiểu đúng không?Tớ có một điều ước cho tớ và cho bạn, bạn nghe nhé..............................
  10. Comi_Valentine

    Comi_Valentine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sao bác này ước giống điều mình định ước thế nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này