1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước! (Vol 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MATRIX, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Ước gì mình sẽ được thoải mái sau đợt này ! Thoải mái tự do, được đi chơi theo mong muốn của mình
    Thứ hai : Ước gì mình nhanh chóng thanh toán và giải quyết được hết nợ nần. Người nợ mình nhanh chóng thanh toán cho mình khoản nợ kia. Mệt mỏi rồi ! Chẳng lẽ cứ phải chạy theo suốt như vậy sao?
    Thứ ba : Ước gì, mình dũng cảm hơn. ( cái này mới quan trọng nhất )
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình tỉnh táo hơn chút.........
    Ước gì mình lạnh lùng, độc ác hơn 1 chút......
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu trời mưa ..trời mưa không dứt ..trời không mưa anh cũng lạy trời mưa..
    Tháng Sáu Trời Mưa
    Hình như tác giả là Nguyên Sa.
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận .
    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng có phải đêm đã khuya
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa Xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu em ơi
    Tháng sáu trời mưa em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa
    Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường về
    Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường em
    Những ca từ mang nỗi lòng của một chàng trai ...còn mình là một cô gái
    ..Mình cũng thích mưa ..nhất là mưa vào ban đêm , để sớm mai khi thức dậy ,nhìn từng hàng cây ,từng chiếc lá như khoác lên cho mình mộtt tấm áo mới ..
    Nhưng ngày hôm nay mình không mong mưa chút nào để làm đẹp đi chơi cho sướng..không hỏng hết cả son phấn
    Cầu trời đêm nay xin trời đừng mưa......
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 28/06/2006
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chị ước khôn thế. Đang có áp thấp đấy chị, đưa cả bài thơ ''Tháng 6 trời mưa'' vào ước mà ko mưa mí lạ hehe...
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Luôn giữ đc cái đầu tỉnh táo
  6. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ước gì có thể quên hết những chuyện cần quên
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @ quên để nhớ yêu wí ...Hôm qua trời không mưa nhé ..sướng thế ..thoả lòng mong ước .. .Chị được tung tăng đi chơi cười tươi cả buổi tối...
    Bây giờ chị bắt đầu tin vào các điều ước rồi ....
    Nếu những điều mong ước ngày hôm qua trở thành hiện thực ...cậu bạn của chị cũng sẽ thành công trong buổi thảo luận
    Hôm nay chẳng có điều gì để ước cả ...vì đang mãn nguyện
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hì, chị ko có gì để ước nữa àh. Vậy ước cho em đi. ước gì sẽ mưa thật to lúc em đi chơi về để em được đày mưa. Ngày hôm nay thực sự rất buồn, em đã ko biết phải nghĩ thế nào. Em ko hối hận về những gì đã làm hôm qua, đã rất vui nhưng chỉ một câu nói mà mọi thứ trong em đã đảo ngược
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ước ngày hôm nay và ngày mai của mình trôi qua thật bình yên . Sợ lắm rồi
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ước có ai mang đến cho mình một lô vải nhể , ngại đi quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này