1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước! (Vol 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MATRIX, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình ko bao giờ bị ốm
  2. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    1 ngày với nhiều điều ước, liệu có tham wá hok nhỉ
    1- Ước gì mai sau mình được học và làm việc về chuyên ngành CNTT , tất nhiên phải là 1 chuyên viên giỏi
    2- Ước gì tất cả những ai mình yêu mến đều yêu mến mình
    3- Ước gì mình vô cảm, để ko bao giờ phải bị tổn thương
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    @ Điều ước 1 :Ước gì được học và làm việc về chuyên ngành CNTT : Ước mơ đấy của bé em có thể trở thành hiện thực được. Hiện tại em đang là học sinh phổ thông? Hãy tập trung vào các môn thuộc chuyên ngành Tự nhiên : Toán - Lý - Hóa. Sau này khi thi ĐH thì làm hồ sơ vào khoa CNTT của 1 trường ĐH nào đó như : ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Gia, HV Kỹ thuật Quân Sự...
    Chúc em thành công
    @ĐIều ước 2 & 3 : Nói thật, anh thấy 2 ước mơ này của em có vẻ nghe như là..."cãi nhau" . Khi em mến yêu ai đó thì tất nhiên nhưng người đó cũng sẽ dành lại cho em tình cảm của họ thôi. Cái chính là tình cảm của người đó dành cho em ntn, em có nhận ra được hay không thôi. Còn tất nhiên khi đó thì em sẽ không bao giờ bị tổn thương cả. Một người luôn dành cho mọi người xung quanh những điều tốt đẹp thì chẳng bao giờ phải chịu tổn thương cả; thế nên em đừng nên ước mình vô cảm. Vì khi em vô cảm thì chẳng bao giờ có thể yêu mến ai hay nhận được là mình được ai đó yêu mến cả. ĐÚng không?
    Chúc em vui , hạnh phúc.
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ước gì ngày mai điều kỳ diệu này,nếu có nó sẽ biến mất bởi vì nếu mỗi ngày có một điều ước tôi sẽ có rất nhiều,tôi biết chắc chắn nhưng tôi lại mất đi một điều,ý nghĩa của cuộc sống,và nếu ước được biết ý nghĩa của cuộc sống tôi sẽ mất đi điều kỳ diệu này vào ngày mai.Vậy tôi sẽ ước được rũ bỏ điều kỳ diệu này,ngày mai tôi sẽ không phải nghĩ mình sẽ ước gì mà sẽ là mình sẽ muốn gì, vào ngày mai tôi sẽ thực hiện điều mình muốn,thay vì chờ đợi điều mình ước.
    Ông bụt nghe thấy tôi nói gì không?!
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Giúp bạn thực hiện nó nhé :
    Điều 1 :Niềm đam mê sẽ giúp bạn thành công,mình cũng chỉ có điều này,mình chưa bao giờ đặt mục tiêu vào chuyên nghành CNTT,nó quá xa vời với mình,tiền nhiều,công việc văn phòng,..v..v mình không học quá giỏi,không có bằng cao cấp của chuyên môn này,chỉ với đam mê và tìm tòi,giờ mình đang làm việc trong chuyên ngành này,điều bất ngờ đáng chia sẻ phải không?
    Điều 2: Điều này thật khó,thế giới muôn mầu,khi mình yêu mến mà nói ra sự thật cũng tùy người mà sự đáp trả sẽ khác nhau,vậy nếu bạn yêu mến người nào đó thực sự mà không cần được đền đáp và nhận ra và đáp trả những người yêu mến bạn vậy có phải bạn tiết kiệm được điều ước này phải không?minh chỉ..đoán vậy thôi :D
    Điều 3: Đừng ước điều này vì nếu nó thành hiện thực bạn sẽ mất nhiều hơn được đấy,mình nghĩ tới 2 cách điều ước này trở thành hiện thực.
    Thứ nhất: điều ước thành hiện thực khi cái giá phải trả là bạn sẽ liên tục bị tổn thương cho đến khi tình cảm của bạn bị chai sạm, trái tim của bạn nguội lạnh và lúc đó điều ước thành hiện thực.
    Thứ hai: phép màu nhiệm sẽ khiến điều đó thành hiện thực vô điều kiện như một điều ước của ông bụt,nhưng hãy nghĩ xem khi một con vật yếu ớt hay một con thú dữ khỏe mạnh cũng sẽ kêu lên một tiếng khi cơ thể chúng hứng chịu một nỗi đau.
    Vậy kết quả sẽ là gì, điều ước trở thành hiện thực nhưng cuộc sống,bạn có thể không mất nó nhưng liệu bạn còn cảm nhận được nó không?Đó có phải là cái giá của một điều ước.
    Nếu như các cảm xúc là một món quà quý giá của cuộc sống, tại sao bạn không thể đón nhận nó một cách trọn vẹn,tại sao lại chọn từ bỏ nó?
    Hãy thử đón nhận nó để hiểu được giá trị của cuộc sống?Và bạn sẽ tiết kiệm được vô khối điều ước đấy!
    Chúc bạn thành công trong cuộc sống!
    (Hãy chuyển lời chúc này tới những người bạn của bạn nhé, đơn giản vì khi nhận được lời chúc này mình cũng đã nhận được đề nghị này)
  6. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Ưóc j tất cả những j k đáng có sẽ k xảy ra !
    Ưóc j, ta đang đc nhìn thấy piglet.

    Được kame_kokoro sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 03/08/2006
  7. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình biết điểm thi Đại học vào tối nay hoặc ngày mai
  8. ngong_troi

    ngong_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bác chữa khỏi bệnh.
    Ước gì hạnh phúc sẽ đến với anh trai.
  9. Oliver_Win

    Oliver_Win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình trúng được đôi vé của ông Đức
  10. BBJESS_POISONOUSLY

    BBJESS_POISONOUSLY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Wish you were here My Great SweetHeart
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này