1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước! (Vol 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MATRIX, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có nhiều tiền để làm chuyến xuyên Việt, có thể vào Vũng Tàu ngay lúc này nhỉ? thằng bạn ở trong đó cứ kể về biển VT làm mình thèm muốn chết. Ko bít ngày nao cũng ước thì trong một tháng có thành sự thật được ko ?
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 16/08/2006
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã được quyết định rồi thì sẽ có đủ nghị lực để hoàn thành những quyết định đó. For you and .... for me
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, for you and me. Tớ cũng mong là dù đúng dù sai mình cũng nhanh chóng quyết định được
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Xì mốc, có 3 cái lẻ tẻ mà sao cô khó quyết định thế cơ chứ
  5. a_xuoc

    a_xuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều thứ 4 lặng lẽ trôi qua. Ngoài kia, trời có vẻ âm u quá, yên bình quá, giá như lát nữa về nhà có gia đình đang chờ mình, hic, mình muốn được gặp mọi người quá....
  6. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài hát "Quê Hương" của nhạc sỹ Hữu Xuân về quê hương Hà Nam, ,tự rưng thấy nhớ và yêu quê hương thế.Ước gì sau này mình sẽ làm được điề gì đó cho quê hương...
  7. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ước anh quan tâm đến bản thân , đến học hành hơn, đừng cắm đầu say mê vào điện tử nữa. Cứ chơi quên ngày quên đêm, quên hết mọi thứ, cả em anh cũng chẳng còn nhớ nữa rồi. Đã 4 ngày không tin tức...
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Biển VT không đẹp lắm đâu, chỉ được cái sóng thì bạc đầu thôi chứ biển thì cứ như Đồ Sơn vậy. Trông chán lắm. Ước gì được đạp xe trên đường Nguyễn Trãi và vòng qua núi lớn, núi nhỏ ở Vũng Tầu nhỉ? Thanh bình lắm đấy.
  9. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho thời gian trở lại ...
  10. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ước sao đừng có thất vọng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này