1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước! (Vol 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MATRIX, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. centurion

    centurion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bố tôi sớm khỏi bệnh, bố ơi, con yêu bố !
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ước gì có ai đó đồng tình với suy nghĩ của mình, cho mình thêm nghị lực để quyết tâm. Sao mình cứ đơn độc với những suy nghĩ của mình thế này
    @centurion: Chúc bố bạn sớm khỏi bệnh.
  3. a_xuoc

    a_xuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến 2/9 rồi, mình muốn về nhà. Hôm nay giời đẹp quá, còn tận nửa tiếng nữa mới hết giờ làm việc, sao lâu quá!!!!
    Chỉ thích đi lượn, mua những gì mình thích, tán gẫu và đi măm măm với đứa bạn thân, và nhất là được trở về nhà, hic....
    Ngày mai vẫn phải đi làm, giá ngày mai sếp cho nghỉ thì hay....
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái bố gặp tai nạn fải vào BV, mình đã vào đây ước, đã trở thành sự thật một fần, bố vẫn đang dần hồi fục, dù hơi lâu Năm nay lại đến mẹ chuẩn bị vào BV, chuẩn bị mổ, mình lại vào đây, ước mẹ sẽ làm phẫu thuật thành công, nhẹ nhàng, ko đau đớn và sức khoẻ của mẹ tốt lên, lại khoẻ mạnh, vui vẻ như xưa, thậm chí hơn xưa Hơn ai hết, mình yêu và hiểu mẹ biết chừng nào Ước mong mẹ chóng khoẻ và cuối năm nay mình có tin vui để báo với mẹ
    Con yêu mẹ vô cùng
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chúc điều ước của bạn trở thành sự thực
    Bạn cố lên nhé!
  6. votuve

    votuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sáng ngủ dậy có người đánh răng cho mình , ăn cơm có người đút cho mình , lên xuống cầu thang gác có người bế mình và khi ra khỏi cửa luôn luôn có người yêu mình .
  7. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ước gì những mong mỏi bấy lâu nay sẽ được đáp ứng
  8. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    ứơc j mình đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống trong cái gia đình này
  9. happy4ever

    happy4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Uoc gi minh lam xong het tat ca duoc moi viec ,tu nha den co quan !! Va uoc gi ,,, anh co duoc giac ngu em dem va nhieu mong dep.
  10. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sẽ sớm nhận được điều tốt đẹp nhất trong tâm hồn, không dày vò, không nghĩ vẫn vơ nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này