1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước! (Vol 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MATRIX, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Ước gì tất cả những mong ước của mình đều thành hiện thực .
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ước gì những gì một người xa lạ nói với mình ngày hôm qua sẽ thành sự thực mong quá, tháng 6 ơi
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 môn nữa thôi, ước gì mình đủ kiên nhẫn để hoàn thành nốt kỳ thi này!
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình ko fải nhìn thấy những dòng chữ đó nữa , ước gì mọi chuyện tốt đẹp luôn đến với mọi người . Ước cho mình lạnh lùng hơn chút nữa , tàn nhẫn một chút cũng được
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có cái gì ăn bây giờ, đói..............
  6. linhmr

    linhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Kể từ lúc mình đọc được những bức thư của người ấy và ex cũ của người ấy gửi cho nhau trước đây, trời đất bỗng nổi cơn giông (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) . Buồn kinh khủng không biết phải sao nữa. Không biết khi nào thì mình mới lại được nhìn thấy trời sáng trở lại nữa. Phải uớc sao cho cơn mưa sẽ qua nhanh và mai trời lại Sáng.. cho em mơ tiếp giấc mơ hoa
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể hiểu sự thực là chuyện gì đang xảy ra, hoài nghi và ngờ vực?
  8. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ước gì có ai đó chia sẻ công viêc với mình cô đơn quá
  9. nhairanh

    nhairanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tới đều là một ngày mới, mình ước rằng ai cũng sẽ điều ước cho riêng "mình" và cho cuộc sống này.
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lúc này ko đói bụng để có thể được đi ngủ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này