1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước! (Vol 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MATRIX, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Xì pam cái: Cô mà trẻ lại vài tuổi để chàng nào chăn dắt thì khổ con nhà người ta. Trẻ con dưới 16 là chung thân tới tử hình đó. Hahahaha....
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình phải nói từ "Ước gì" hay "Giá như" càng ít càng tốt.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ơ nhưng mà anh tưởng cưng thích xyz thật...không thích phải giả vờ trong chuyện ấy......
    Mà sống giờ khổ nhỉ...lúc phải thật...lúc phải giả...ứ biết đâu mà lần....
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cưng thông cảm, em thì chẳng ngoan lại không hiền mà vẫn thía đấy chứ, đã bao giờ giả vờ với cưng đâu . Nhưng nếu em trẻ lại 3-4 tuổi đủ độ tuổi được chăn dắt thì em sẽ giả vờ, ngu ngơ một téo thôi, đủ để có một chú không chạy thoát được.
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    May mà chỉ là ước thôi,chứ o thì "thế gian lại có một ng đáng thương"
    há há!
  6. traitim_bietnoi_loiyeu

    traitim_bietnoi_loiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lương tháng này cao hơn tháng trước nhiều
  7. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có một chỗ làm ổn định. Lông nhông mãi....mệt mỏi quá rồi!
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ôi, sáng nay ra đường trời rét mướt lại mưa nữa. Cả đoạn đường 12km tới cơ quan mình chỉ có một điều ước thôi.
    "Lạy giời, ước gì con có một em chuồng gà di động để không sợ mưa gió như hôm nay, nếu không được thì giời thương cho con một cái "barie" chắn gió đằng trước cũng được. Chỉ cần cái "barie" sáng đến đưa con đi làm, tối qua đón con về là ok rồi. Lạy giời!"
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ,mình đi làm cách nhà tận 30km ,cũng rét.Có cái barie thì ng ước mất rùi còn đâu!
    Thôi,hnay nhường nghe!
    Bụt ơi,con ước jì cũng đc fải o ạ?
    Ừ,mỗi ngày một điều mà con,jì cũng đc!
    Dạ, thế thì con ước số 76 ạ!
    Đố Bụt bít là gì đấy!
    Con này, chơi khó Bụt hả?
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Con (bé) này, ném đá chị hả? .
    Hahaha.... tối nay không được ngồi ở nhà thờ nhớn với bé rồi. Để thứ tư nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này