1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước! (Vol 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MATRIX, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oài, ai chả phải đi làm 12 km
    Ước rì tỉnh táo như con sáo, mịa cái chai volka hôm qua
  2. traitim_bietnoi_loiyeu

    traitim_bietnoi_loiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ước cho chúng nó chết hết đi
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn nói lời yêu với ai đây?
    ước gì tất cả những lời ước của mình thành hiện thực
  4. lullaby

    lullaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bình thường nghe những lời nhạc với ý kiểu: "Khi cuộc sống này, mọi thứ đều không như ý, khi tất cả quay lưng lại..", cảm thấy nó nhạt nhẽo, như người hát chỉ cần có lời để họa vào nhạc mà thu đĩa bán, chẳng có gì xúc động cả.
    Khi tất cả vận động, tất cả mọi thể hiện xung quanh đều như chống lại mình, đều như không có mục đích gì khác ngoài bảo mình rằng "mày không cần làm gì, nói gì hết. Cút đi". Khi hành động của mình như chẳng ăn nhập gì với suy nghĩ của mình, cũng chẳng có kết nối nào với xung quanh, bị bỏ rơi, bị tẩy chay, bị làm cho ngượng ngùng bởi chính mục đích. Khi không chịu chăm lo cho hành động thực của mình mà cứ bơi lội giữa ảo ảnh. Những khi đó thấy loại lời nhạc như thế kia càng nhảm nhí nhạt nhẽo lẫn độc hại.
    Stuck in reverse.
    Could it be worse?

    Không thấy muốn gì thật sự cả. Ước gì mình có điều gì để ước.
  5. bienlangchoem

    bienlangchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    cầu mong mọi sự sẽ suôn sẻ êm đềm.
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ước gì khỏi viêm hỏng để được đi ăn kem nhỉ. Trời lạnh roài chỉ thích đi ăn kem. Ực..ực...
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ước gì thời gian trôi thật nhanh để đến Tết Nguyên Đán, mình sẽ bay vào SG thăm một vài người và đi khắp nơi trong Đồng Bằng Sông Cửu Long.
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày được ước một điều ước mới
  10. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống với bao điều phải lo toan suy nghĩ, Hãy sống chân thành và nhân hậu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này