1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước! (Vol 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MATRIX, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ!
    E ước điều jì để chúng mình mãi bên nhau?
    Không fải chỉ e thôi,anh nhỉ!
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em ạ!
    Anh mãi ở bên em mà! Ước gì được ôm em lúc này nhỉ.
    Không phải chỉ riêng em thôi, còn mấy em nữa cơ, em nhỉ.
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Nghi nghi,có fải ném đá mình o ấy nhỉ?
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hị.. hị.. tớ thích chạy bằng xe máy nên ứ đâu chân chỉ ê ...ông thôi . Thanks thuy_ed nhé.
    Ước gì hôm nay có cớ gặp nhau, hị..hị...
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Không phải đâu, chắc ném đá chị đới . He he he........
    Nhóc con dạo này đầu óc để đi đâu mà bị anh Bậy Xấu ném đá tơi bời thế hả . Ném trả đi chứ
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ném trả kí rì, đang mong có được AT76 mà lại ném thì chả nhẽ lại ôm một hình hài sứt sẹo lồi lõm à
    Cứ tưởng là tiếp đạn thế mà hoá ra là chị em họ ném nhau ợ
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ,lão khoai hà kia muốn chia rẽ nội bộ nhỉ.Cơ mà hết đá nên dùng khoai ném hay sao ấy.Lộ ngay bộ mẹt xấu xa nhé!Biết thừa nhé!
    Chị e xui e ném lại anh rai là ném iu chứ bộ,chị nhỉ!
    Đây này,chị e tiếp đạn cho e là gói bông đây này ( chỉ có bông thôi,o có lõi đâu khoai nhé!)
    Anh khoai cứ suy bụng ta ra bụng ng thôi!
    Chẹp!
    Khoai hà, khoai sâu,khoai gián gặm.....
    Xấu bụng lắm!
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, AT76 bị nặng thế cơ à, anh còn ít gạc với lọ iốt nè. Ko ngờ nữ giới mà ra tay mạnh như vậy, thật là........
    Ai biểu măm măm mấy thứ đó thì làm rì mà bụng chả xấu, chuyển nốt cho cô lọ béc be rin nè
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Khoai này mồm năm miệng mười à!
    "Ta nhân nhượng địch càng lấn tới"
    Không thể dùng lời,fải dùng vũ lực thôi!
    Hé hé,anh khoai thân mến nhỉ!
    Phen này nghiền khoai thành bột luôn,đổ vào tẹo nước,nháo kĩ,nặn bánh,cho vào dầu sôi rán vàng.Chẹp,ngon đáo để!
    Là lá la
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này