1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ứơc(Vol3)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi socoladang82, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tối mai lại vui như tối nay..
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ước j tháng tới mẹ cho thêm tiền
  3. Ruacodon

    Ruacodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trúng con lô nhỉ? đổi cái máy gẻ cái
  4. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    ước jì trời trở lạnh !
  5. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    ước jì có thật nhiều xiền !
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Ứoc gì mà lắm thế, mỗi ngày được ước một điều thôi mà
  7. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ước gì em đăng nhập TTVn bình thường và mí cái trình duyệt này hok có lỗi nữa
  8. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì mua được con Công nông chạy vật liệu cho làng thì tốt quá
  9. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    thêm một điều ước cho ngày hôm nay ạ, ước gì mình in hết được cuốn sách ấy về đọc vài trăm trang thui mừ
  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Ra hàng mua sách ấy về mà đọc, việc gì phải in đã thế còn ngồi đấy mà ước mới chả ao.
    Uớc gì chả phải đọc chữ cũng vào đầu. Đấy ước thế mới gọi là ước chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này