1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước...

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi mEoHoAng_87, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình lớn như chị khicon_80 nhỉ,có thể tự lo cho bản thân...
  2. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ước gì em nhóc có bên cạnh mình nhỉ..kakaka.nhớ em nhóc woá
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ước gì nhà mình có cí camry,lúc chìu thấy bạn hàng xóm đi camry lèm mình iu cí bẹn í ghia
  4. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hên wé, mình chỉ có cí Mẹc Xi Đét 6 cửa à
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Thanh niên ai lại đi Mercedes 6 cửa bao giờ, phải đi Mẹc 2 cửa như thế này này:
    Hãy tưởng tượng mà xem, có chiếc này chở bạn gái vi vu ở Đà Lạt, Nha Trang ... thì còn gì thú vị bằng. Hoặc là đi lạng lạng trong Thành Phố thì ai cũng phải ngước nhìn, hoho
  6. Tyan_Zen

    Tyan_Zen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xe nì chạy ở ngoại thành thì được, còn chạy trong TP bị quẹt 1 kí thì........hơhơhơ
    Ước gì đừng mưa buổi chìu nữa, mưa buổi tối thui để pé còn đi chơi nữa hichichic
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nhặt đc 5 triệu bây giờ
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ước không có những biến động lớn, ước cho mọi chuyện vẫn tốt đẹp như đang tốt đẹp. Ước cho hai năm qua mau để có thể mang cái mình có ra đấu với thiên hạ, để biết được mình đang là ai giữa thiên hạ!
    Nhưng... [/i]ước mơ... vẫn chỉ là ước mơ.[/i] Mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp cũng có thể không, biến động sẽ nhiều và thời gian không thể qua mau.
    Ước mơ... vẫn chỉ là... ước mơ!

  9. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ước gì box 87-89sg sẽ không là cái chùa Bà Đanh...
  10. Louiszhao

    Louiszhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hoá phép cho lời ước của Mèo Hoang thành hiện thực!

Chia sẻ trang này