1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước...

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi mEoHoAng_87, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonair

    dragonair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tui nhỏ lại, quay về thưở nào còn học cấp 2 để tha hồ "quậy" : 1 chút lãng mạn của tuổi mới lớn, được ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, được mơ mộng về 1 miền đất lạ đầy những niềm vui, tiếng cười, để được vô tư hồn nhiên chơi đùa.
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa....ước chi được quay lại cách đây hai năm....cũng thời gian này nè....tự nhiên nhớ quá kỷ niệm ơi,nhưng hình như đó chỉ là kỉ niệm thôi, nó không thể là thực tại nữa rồi...
  3. dragonair

    dragonair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ đang là mùa thi , tui thi lẹ lẹ xong còn đi nghỉ hè nữa chứ . Hic hic , cái lịch thi dài dài chiếm hết toàn bộ tháng 6 của tui rồi . Hic hic còn gì gọi là nghỉ hè nữa nè .
  4. TH307

    TH307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đây hả ? Chẳng biết !!!
    Thôi cứ ước cho mọi người được hạnh phúc !!!

Chia sẻ trang này