1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinydaisy

    tinydaisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ước có thể dựng cổ ai đó dậy nói chuyện lúc này :)
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bây jờ đang ở Sapa hay bãi biển nào đó thì tốt biết bao...
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày một điều ước, có lẽ là quá nhiều.
    Tôi chỉ cần 1 điều ước cho cả cuộc đời này......
    Vậy mà không thể thành hiện thực
    Mơ ước bao giờ cũng chỉ là Ước mơ​
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cậu thực tế hơn chủ topic, còn tớ thì thực tế hơn cậu, tớ chẳng bao giờ ước vì tớ biết có ước cũng ko được. Thường những điều mình ước là điều mình ko thể tự làm được --> trông chờ ở người khác ư, tớ ko quen. Mỗi người đều được sinh ra, đều được sống thế tại sao mình ko tự làm lấy cái mà mình cần mà lại phải trông chờ vào người khác, họ cũng phải làm việc của họ nữa mà.
  5. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngay lúc này có người rủ mình đi ăn, chán như con gián. Lúc cần có người rủ thì chẳng có ai, lúc muốn đi 1 mình thì ai cũng rủ
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thành!Chín chắn!Biết kiềm chế!
    Buồn phát khóc
  7. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian quay trở lại? Ngày 4.11.2004 ko xảy ra chuyện đau buồn? 1 năm sau đó mình có khác bây giờ?
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ước gì mình còn nước mắt để khóc cho thoả lòng
    ước gì ai đó đừng quên mình
    ước .....gì .....bây giờ ....đây .....................................................
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ bon chen 1 tí, tớ lại chẳng nghĩ thế, ai bảo cậu là những điều mình ước chỉ là những điều mình không làm được, nó còn là mong muốn của mình và không hẳn tất cả những mong muốn là những điều không thể làm. Nếu thế khi ngày xưa con người mong muốn có thể bay thì cũng sẽ không thể có máy bay như bây giờ được sao. Có mong ước là có tiền đề cho việc đưa nó trở thành hiện thực. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà bây giờ, như tụi mình mong ước có thể không quá xa với nên nó chủ yếu phụ thuộc vào chính mình, khả năng mình có thể làm rút ngắn thời gian biến mong ước thành sự thật được không. Đây là tài nguyên vô tận của con người và cũng là tiền đề cho mọi đột phá. Vậy thì tại sao lại không nhỉ. Nhím ơi, cứ mong ước nhưng phải vận động để nó trở thành hiện thực nhé, đừng....đợi.
    Còn Songda ơi, cậu cũng luôn có mong ước đấy thôi, chỉ là cậu không nhìn nhận nó là mong ước, hihihi. Và tớ cũng mong ước, vào ngay lúc này cho mong ước hai cậu sớm thành hiện thực, và cho cả....tớ nữa

  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì từ mơ ước đến hiện thực nó hơi xa nếu không cố gắng, nó đang sắp đến gần vì tớ đang phải nỗ lực hết mình đây. Mọi người cố lên, hí hí, Nhím, sông đà, smkt, mactoc cố lên, đến đích rồi đấy. Tớ thấy cái đích hiện ra 1 cái chấm bé xíu rồi kìa, các cậu thấy chưa, căng mắt ra nhé, thấy ngay ý mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này