1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À, quên, tớ ước cho cái cổ họng của tớ khỏi thật nhanh, ho hoài, mãi không khỏi, ghét quá.
  2. start2smile

    start2smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ước mỗi ngày ít nhất mình làm đc thêm 1 việc có ích, giảm đi 1 việc vô ích, tăng thêm 1 nụ cười cho mẹ!
    Hơi tham?? hay là quá tham??
  3. start2smile

    start2smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ước mỗi ngày ít nhất mình làm đc thêm 1 việc có ích, giảm đi 1 việc vô ích, tăng thêm 1 nụ cười cho mẹ!
    Hơi tham?? hay là quá tham??
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Muốn uớc thật nhiều nhưng mà chẳng biét có thành hiện thực k
    Hôm nay lời uớc muốn thành hiện thực nhất là cái Bệnh thành tích , và quan liêu cuả cái nước mình nó thuyên giảm đi phân nửa.. Tôi chẳng thể hiểu nổi.. 1 tuần với 1 đống bài tập bài thi chảng quan tâm mà.. lại phải đầu tư thơi gian ngồi type mấy cái bài thi tìm hiểu Đảng với các thể loại bài dự thị ( Phong trào của nhà truờng ).. cái nào cũng đến chục trang là it.. mà In có rẻ đâu trong khi những bài luận và report cũng cần in nữa.. Phát mệt với những thứ vô bổ như vậy...
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Muốn uớc thật nhiều nhưng mà chẳng biét có thành hiện thực k
    Hôm nay lời uớc muốn thành hiện thực nhất là cái Bệnh thành tích , và quan liêu cuả cái nước mình nó thuyên giảm đi phân nửa.. Tôi chẳng thể hiểu nổi.. 1 tuần với 1 đống bài tập bài thi chảng quan tâm mà.. lại phải đầu tư thơi gian ngồi type mấy cái bài thi tìm hiểu Đảng với các thể loại bài dự thị ( Phong trào của nhà truờng ).. cái nào cũng đến chục trang là it.. mà In có rẻ đâu trong khi những bài luận và report cũng cần in nữa.. Phát mệt với những thứ vô bổ như vậy...
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ước gì giờ này có ai đó cafe cùng nó nhỉ?
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ước gì giờ này có ai đó cafe cùng nó nhỉ?
  8. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ước gì khi nhắm mắt lại, nước mắt có thể tuôn ra....
  9. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ước gì khi nhắm mắt lại, nước mắt có thể tuôn ra....
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Ước nhận được tin anh để biết anh vẫn ổn, để em yên tâm đi thực tập, hơn 1 tuần chẳng biết tin gì của anh cả, em lo quá. Ước mọi việc đối với anh đều tốt đẹp, và về bên nhau mỗi khi cảm thấy mệt mỏi...
    Ước cho mình sẽ vượt qua được đợt thực tập chính thức này, hồi hộp quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này