1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangtiencabenho

    nangtiencabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có 1 chàng hoàng tử đến đáng thức trái tim mình nhỉ ??/
  2. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    [Ước gì có 1 chàng hoàng tử đến đáng thức trái tim bà già của mình nhỉ ??/[/size=4]
    Uớc có coppy của nhau đc ko nhỉ?
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Giá mà anh ta không xuất hiện để trái tim mình không lãng đãng, để tình yêu của mình không đi hoang, để mình chung thuỷ với chàng nơi xa.
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi, hum nọ đi hiệu sách, thấy quyển "Lấy nhau vì tình" của cụ Nguyễn Công Hoan (hay cụ nào ý nhỉ, cũng chẳng nhớ), không đắt nhưng vẫn muốn được tặng...
    Ước gì, ai tặng cho mình nhỉ... sắp Noel roài... nếu là quà Noel thì tốt
  5. Ước gì điều ước của mấy em, mấy chị và mấy bạn ở đây đều sớm trở thành sự thật!
  6. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc hắn thấy một cuộc sống mở ra trước mắt, những cơ hội đc những người xung quanh tạo dựng cho hắn.Từ những người hắn quen, từ những mối quan hệ ngoài xã hội và... cả những mối quan hệ trong công việc, công tác, hắn có những đièu kiện để phấn đấu, để phát triển nhưng ...... trong hắn luôn tồn tại 1 góc tối.Đó là nơi hắn vẫn chưa chiến thắng đc bản thân, nơi mà ở đó có những điều mà hắn cố dấu kín: Sự tự ti của hắn, lòng đố kỵ, sự nóng nẩy, sự gia trưởng,.... Để rồi, hắn sống với 1 con người mà ko phải của hắn, 1 sự giả dối mà hắn che kín.
    Cái hắn nói ở đây ko phải là điều ước là 1 mục tiêu, 1 bức tường hắn cần vượt qua: SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH. Sống với chính con người của hắn.

  7. start2smile

    start2smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0

    Được start2smile sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 05/12/2005
  8. start2smile

    start2smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    spam fát, test nhờ cái chữ ký ạ
    Được start2smile sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 05/12/2005
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Không giấu là mình ước gì trông mình xinh xắn hơn một chút... Tự tin hơn một chút...
    Tầm thường quá nhỉ...
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ước mình không đau bụng nữa,sao tự dưng đau bụng thế này?
    ước là mình sẽ làm được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này