1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongduongxanh_hp86

    huongduongxanh_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sắp đến noel rồi mình ươc tất cả các em , tất cả mọi người trên trái đất này có một noel vui vẻ hạnh phúc,
  2. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ người bạn thân của tôi đang ở bên tôi.Tôi sẽ ôm lấy bạn và nói rằng tôi cần bạn biết bao . Hôm nay tôi lai làm một việc không đáng làm và tôi biết rằng chỉ có bạn mới có thể nghe tôi và giúp tôi thoát ra khỏi mớ rắc rối này....Một ngày buồn...
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    thôi xong, điều ước của mình đi tong.
    Vẫn ước lại như cũ, ước sao trả được môn sức bền.
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Giá mình có nhiều điều ước hơn 1 thì tốt quá, ước sao thời gian quay trở lại để nhắc bố ko làm việc đó nữa, chắc chẳng xảy ra tai nạn, ước sao mình bớt vô tư đi một tí để ý đến công việc của bố nhiều hơn ... Nhưng chắc ko được nữa rồi ...
    Ước cho tay bố chóng liền lại để bố mau bình fục, ước trời đừng rét nữa để tay bố đỡ buốt, ước mình có nhiều thời gian hơn để được chăm sóc cho bố, ước sau tai nạn này bố sẽ khoẻ hơn và nhà mình sẽ chỉ gặp toàn may mắn thôi ...
    Ước gì ...
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ước cho tất cả mong muốn của mọi người thành sự thật, đặc biệt là em Una
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    ước gì chết quách đi cho rồi...ước mới chả mơ, viển vông
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ui partner của tui. Sì trét sì trét rùi, xả sì trét đi em ơi, chiều nay nhé, chiều nay partner được nghỉ học. Đang rảnh rỗi và muốn giảm sì trét. Đi thôi partner và những ai đi được
  8. dothikimngan

    dothikimngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    còn mình uớc gì bây giờ có 1 mái ấm gia đình để đuợc chăm sóc, uớc gì nguời yêu của mình mạnh mẽ hơn để vuợt qua đuợc nhũng phản đối tù phía gia đình anh âý để c­uới mình. mình chẳng muốn phải bắt đầu lại tù đầu để yêu nguời khác.vì mình vẫn còn yêu anh, và mình thì cũng 25t rùi.
    uớc gì nhũng điều ­uớc của mình thành sụ thật!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ hôm nay cũng được nghỉ, rủ nhau đê, nhắn tin cho tớ nhá, cũng đang mún xả nè, người ta đã có nhời rủ rê mà không thèm để ý nhá, không biết có còn bít người ta nói với mình không nữa.
  10. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    ước gì nắng lên, trời đỡ lạnh. trời thế này đi học khổ quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này