1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ước cho điều ước của bạn thành hiện thực...
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn viethuong, hình như những điều ước của mình đang dần trở thành hiện thực. Cảm thấy trời hôm nay đã đỡ rét hơn, nên dù bố đã chuyển fòng nhưng vẫn thấy ấm áp. Vẫn ước sao mỗi ngày vào viện lại thấy bố khoẻ hơn. Ước mong sao cho bố mau lành vết thương, cánh tay bố lại như xưa. Và ước sao cho mình cứng rắn hơn! Đừng khóc nữa nào! Nước mắt có ích gì đâu! Sao cứ chảy hoài thế! Đừng chảy nữa nước mắt ơi!
    Con luôn ở bên bố ...
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 09/12/2005
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì mình may mắn hơn trong thi cử, xui xẻo quá.
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    mình đã đăng kí hơn tuần nay rồi, nhưng mình chỉ vào đọc tâm sự của mọi người chứ không mấy khi post bài.
    hôm nay mình chỉ có một điều ước thôi: ước trời nắng lên để bố UNA nhanh khoẻ, và để UNA lại vui vẻ...
    UNA biết không? mình rất quý UNA đấy, quý cả chị Biennho, cả chị Mactoc,cả chị Huongcomay va songdanamdinh n­ữa...
    Chúc mọi người luôn vui vẻ nha...
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    mới vào mà đã quý chị thì sướng quá, iu em thía hí hí
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Mactoc chỉ được cái nói .... giống mình
    Sông Đà ơi, Cỏ May ơi, có người bày tỏ tình cảm ví cả 2 cô kìa, ra mà đón nhận, ôm hun thắm thiết.
    . Quý ishinohana ghê, vì chưa bít chị là ai mà đã quý chị rùi
    UNA ơi, bố em đỡ rùi mà, sao nước mắt còn chảy hả em?
    Lạy trời cho bố UNA mau lành nhé!
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Mactoc chỉ được cái nói .... giống mình
    Sông Đà ơi, Cỏ May ơi, có người bày tỏ tình cảm ví cả 2 cô kìa, ra mà đón nhận, ôm hun thắm thiết.
    . Quý ishinohana ghê, vì chưa bít chị là ai mà đã quý chị rùi
    UNA ơi, bố em đỡ rùi mà, sao nước mắt còn chảy hả em?
    Lạy trời cho bố UNA mau lành nhé!
    [/quote]
    Hihi, thế những gì các chị viết ở đây không phải là các chị à?
    Em biết chứ, em đã dành cả tuần nay để đọc mà.
    ui! đem lại niềm vui cho người khác thật là sung sướng
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ishinohana, bạn làm mình cảm động quá. Có mọi ng an ủi mình thấy vơi đi nhiều lắm! Mong quá cho những điều ước trở thành sự thật! Mình mới đọc dự báo tt, từ mai là trời ấm lên rùi! Lạy trời!
    Chị biennho: thỉnh thoảng em đơ đơ thế đấy, chả có gì mà cứ ... chán ghê cơ chị ạ.
    UNA ơi, bố em đỡ rùi mà, sao nước mắt còn chảy hả em?
    Lạy trời cho bố UNA mau lành nhé![/font=Times New Roman][/size=3][/blue]
    [/quote]
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui em xấu hổ quá!!! Chừng này tủi đầu rùi mà vẫn cảm thấy thung thướng khi có người nói quý mình..........Dù chưa gặp em nhưng chị cũng quý em lắm lắm... (chữ lắm thứ hai là chị nói xạo đó he he)
  10. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình bà supervisor của mình biến đi chỗ khác, con người chẳng biết điều gì cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này