1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trời vừa mới ấm lên đã lại trở lạnh. Hôm trước gió mùa về làm tay bố đau quá. Hôm nay xem dự báo ttiết lại thấy 3 ngày tới rét đậm.
    Ước cho 3 ngày tới qua thật mau, trời lại ấm lên và tay bố chóng lành. Ước bố ăn uống được nhiều hơn để lấy lại sức khoẻ. Ước bố sớm được ra viện ...
    Một tuần mới và chỉ biết cầu mong cho sức khoẻ của bố
    Con yêu bố
  2. smile_vlvn

    smile_vlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ước cho những điều ước của chị UNa thành hiện thực.
    Và ước cho mình hôm nay nhận được giấy báo gửi xiền.Đói quá!!!
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đừng xui xẻo trong chuyện học hành thi cử nữa, mình thấy chán nản với điểm của mình quá.
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình là một thằng ngu, thật ngu, lúc nào cũng vô tư để không còn phải tự hỏi " mình như thế đã đúng chưa, đã được chưa, đã ổn chưa?"
    Ước gì mình thật vô cảm, thật dửng dưng trước em. Ước gì 1+1 luôn bằng 2 , ước gì chuyện tình cảm cũng có thể setup và install như một cái máy, lúc nào cũng đầy đủ chỉ dẫn "How to..."...
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ngày nào cũng fải vào topic này với hy vọng những điều ước của mình sớm trở thành sự thật!
    Hôm qua vào viện với bố, bố vẫn đau lắm, ko có thuốc giảm đau là bố ko chịu được! Sao mà lâu quá ko biết! Đã tròn 1 tuần kể từ ngày đưa bố vào viện để mổ, nhớ lại ngày đó mà vẫn thấy đau đớn. Luống cuống chẳng biết làm gì cả!Mọi thứ rồi cũng qua đi!
    Ước gì bố mau lành vết thương, thật mau vào, và đừng làm bố đau nữa! Ước mẹ luôn luôn khoẻ mạnh như bây giờ để làm chỗ dựa cho bố! Ước nhiều may mắn đến với chị! Ước sao cho mình cứng rắn hơn nữa nhé!
    Hình như mình ước quá nhiều rồi, có tham quá ko? Mọi ng thông cảm nhé!
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 13/12/2005
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em smile_vlvn đã luôn ủng hộ và động viên chị! Chị cũng ước cho mọi mong muốn của em trở thành sự thật! Ước sao tất cả mọi ng trên thế giới này đều có thể sống trong hạnh fúc và bình yên!
  7. Ước gì bố của una sớm ra viện, ước gì những điều ước của una sẽ sớm thành hiện thức. Ước gì AC của una sớm trở lại phong độ để sánh bước cùng juve trên con đường chinh phục scudeto và đấu trường châu âu. Ước gì....
  8. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    ước gì các cô cho đề dễ để học sinh còn cơ hội gỡ điểm, lấy tinh thần cho học kì 2, thi tốt nghiệp và thi ĐH!
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Uớc gì anh là thầy giáo của em
    Anh se cho em đỗ thẳng luôn
    Khỏi phải thi
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ước sao cho mấy số hay nháy máy đừng làm fiền mình nữa! Đùa gì mà dai dẳng quá thể đáng! Ăn nói lại thiếu văn hoá nữa chứ! Chẳng muốn dây dưa mà họ chả để mình yên! Ước sao họ chán đừng nháy máy nữa! Bực bực là
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này