1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình là con bé vô tâm để ko phải buồn khi đi thực tập mà phải ngồi rảnh rỗi. Ngồi rảnh rỗi và thấy mọi người xung quanh bận bụi. Buồn.
    Ước gì mình là con bé vô tâm để có thể ngủ vùi mỗi buổi sáng và mặc kệ người yêu chờ online.
    Ước gì mình vô tâm như người ta hay thấy đấy. lúc nào cũng cười mà trong lòng chỉ muốn khóc.
    Ước gì mình là con bé vô tâm...Có thế thôi.
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Ước j mình k còn thấy nhớ anh ta, k còn thấy yêu thương anh ta nữa mà hãy lại yêu thương H....Vừa đi cùng H về, trời lạnh quá. Lần đầu tiên 2 đứa đi chơi mà đi 2 xe. Xa cách quá. Cũng chẳng muốn đi chung xe nữa. Cố gắng lắm để tìm lại cảm giác yêu thương với H như ngày xưa nhưng... Đi cạnh mà cứ ngỡ xa lạ.....Ôi mình sao thế này....
  3. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    cầu trời cho con lần này thi cử thành công
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho những điều chị đó nói k0 đúng, chỉ là mê tín dị đoan thui.....nếu k0 chắc mình toi mất
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hắn ơi, ước gì hắn đừng bao giờ giận mình, mỗi ngày hai đứa gặp nhau lại một ngày hạnh phúc.
    Ước gì mình đừng bao giờ làm hắn buồn. Bao giờ mình cũng là nguồn động viên làm hắn cảm thấy hạnh phúc.
    Ước gì bọn mình là bạn thân ...thân mãi cho đến khi hai đứa tính chuyện xa hơn, đừng làm gì tổn thương đến tình bạn của chúng mình.....
    Hắn ơi tớ chỉ là con bạn thân của hắn thôi, nhưng hắn đừng bao giờ dòm ngó cô gái khác, hắn nhé...
  6. Ước gì hôm nay là một ngày đẹp trời. Ước gì những điều mình mong ước hôm nay sẽ đến với mình tốt đẹp.
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bố được ra viện rùi, mừng sao là mừng ! Nhưng cầu trời đừng quên điều ước của con làm sao cho tay bố lành lại hẳn và sức khoẻ bố trở lại như xưa Mong sao mọi ng trong gđ đều khoẻ và vui!
    Ước cho mọi điều mong muốn của mọi ng trở thành hiện thực Have a nice day mọi ng ơi
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng UNA nha.
    Ước gì, mình cũng không biết ước gì nữa
    ước gì bạn đừng lạnh lùng như thế, làm cho mình không thể nào hiểu được. Thôi, hãy quên đi.
    ước gì mấy bác công an làm nghiêm minh( điều này có phải ảo tưởng không nhỉ???),nhớ lại mấy hôm mình cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam mà phát điên lên vì đã cổ vũ cho những người không xứng đáng.
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    I wish u were here, beside, now. I''m wearing ur often used T-shirt, big and wide. Like u, but u. Missing u. With love.
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước Anh sẽ đến thăm tôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này