1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ước gì ngày mai trả được sức bền..
    Tham lam, ước thêm, ước gì hắn ngày nào cũng nhớ đến mình, mặc dù hai đứa không phải lúc nào cũng gặp nhau.
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    ước gì hết cúm, hết ho.............................................................
  3. một tuần mới có thật nhiều niềm vui
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà CT điều ước sẽ ngay lập tức thành hiện thực
    Đi off ví nhà CT thì từ sau khỏi cần ước như trên nữa
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    ước ......hic hic hic.... cho những điều không thể trở thành .... có thể .....
    hic đến bao giờ điều ước của mình mới thành hiện thực đây.
    Chờ đợi trong vô vọng.
    Tự mình có thể biến điều ước của mình thành hiện thực không nhỉ
    He he he cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình ......
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì không muốn cố gắng thay đổi thui, chẳng có gì là không thể, ngày mai mình là ai và là cái gì mới quan trọng, đừng để những gì đã qua tự mặc định mình, cậu nhớ không. Nếu cậu không kỳ vọng cậu sẽ không thất vọng, nhưng nếu cậu có hi vọng và niềm tin thì sẽ biến điều không thể thành có thể...bằng cách này hay cách khác. Tớ không ước nhưng mong cậu vững vàng hơn
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Điều này không cần phải ước em nhỉ, mỗi lần gặp là 1 dẫn chứng hùng hồn, hị...hị...hum qua chẳng hạn...nhờ
  8. Đó cũng là điều ước, hiện giờ anh đang sống và là việc ở Đà Nẵng, đâu có được ở gần em mà ko ước nè.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Buồn quá, hôm qua ước trả được môn sức bền, thì hôm nay ngủ quên mất rồi.
    Ước gì kì này mình đừng nợ be bét như kì trước, mình qua hết, được điểm kha khá môt tí để ba mẹ vui.
  10. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì tôi có thể học chăm hơn và hiệu quả hơn nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này