1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_ha

    thao_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ước gì tôi có thể xây 1 căn phòng, hoặc là Hà Nội có 1 nơi nào đó cho mình hét mái thoải,hét dến khản cả giọng ra( trừ karaoke), và nếu được, ước gì mình biết hiện gìơ anh ra sao!
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    ước gì người đang chat với puss vào giờ này sẽ chóng vượt qua được nỗi buồn!
  3. xmas_msg

    xmas_msg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Uoc j tro lai dem Noel cua 2 nam truoc!? Nen chang... hay nen danh dieu uoc dem nay cho mot cai j moi me nhung se de dang hon??
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ước j Noel này mình bên nhau như những j anh đã hứa !
    Ước j tất cả ko vội vàng ra đi như ngày hôm qua !
    Ước j .... !

  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hắn ơi, tớ không muốn hắn buồn đâu, tớ xin lỗi hắn nhiều lắm. Tớ thật là một đứa ích kỉ quá.
    Hôm qua đọc tử vi nhảm nhí trên báo, bảo tháng 1 "bạn và người ấy đã hết duyên rồi"...
    Nhưng tớ không tin là hai đứa mình hết duyên, hắn nhỉ.
    TTVNOL ơi, ước gì ngày mai hắn hết buồn, bọn mình lại vui vẻ với nhau hắn nhé... Và ước gì cái tử vi khỉ khô ấy chẳng bao giờ thành sự thật.
    Chúc mọi người noel vui vẻ nha.
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm noel gặp ai trên mạng cũng thấy đang buồn, còn gặp những người ngoài đời, ai cũng vui vẻ nói cười... Đâu mới là thật ...
    ...
    ...
    Ước gì k0 còn nỗi buồn, k0 còn sự cô đơn
    Ước cho mọi người có 1 Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc

  7. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    ước gì ngày mai mình sẽ thi tốt.. Hic..........Mai thi học kỳ rùi mà chẳng tập trung ôn được gì cả
  8. cay_cai_dang

    cay_cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Moi muốn đến một nơi thật rộng, bằng phẳng và gió thật nhiều. Lúc ấy có những gì thì gió cũng sẽ xoa dịu... những khao khát, những đau đớn, những đợi chờ, những khắc khoải, những thất vọng, những ...và còn lại những gì? Còn lại hi vọng???
    Moi thích nhìn thấy bọn trẻ con cười và khóc. Bọn nó có cười hay khóc gì thì cũng vô tư và trong sáng. Bọn nhóc khóc vì những điều theo chúng là... rất đáng khóc. Còn người lớn ấy à? Muốn khóc lắm nhưng cứ kiềm chế cơ. Mà không fải ai cũng muốn nín đâu, nhưng cứ đặt ra quy ước cho nhau. Ko hiểu tại sao lại cứ bắt mình fải thế? Đúng là ...!
    Ước gì moi thực tế hơn một chút, đừng có lãng mạn và suốt ngày ước iếc thế này!
  9. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Sáng Noel, em tỉnh dậy vì tiếng chuông nhà thờ. Nhìn ra ngoài thấy trời lấp ló những hạt nắng, nhớ đôi mắt lấp lánh của anh nhìn em. Em nhớ lần đầu tiên về thăm nhà anh, chúng mình đi dạo một vòng dưới nắng và dừng lại trước nhà thờ nhỏ. Anh cõng em lên, để nhìn qua chiếc của đóng chặt, em muốn ngắm nhà thờ. Em nhìn vào trong, em thấy những hình ảnh chúa, những hàng ghế thẳng hàng hai bên, bức tường màu sắc huyền bí, những ngọn nến lung linh đang toả sáng...Và anh biết ko, em còn nhìn thấy rất nhiều người quen ở đó, bố mẹ anh và cả bố mẹ em, những người bạn thân của anh và những người bạn thân của em, em gái em đang mặc một chiếc váy xanh da trời cũng ở đó. Và em cũng ở đó, trên tay cầm một bó hoa lily trắng. Hôm đó, anh là chú rể, em là cô dâu...
    Em ước cùng một điều như thế cho ngày Noel, cũng như em đã luôn ước như thế mỗi khi ở bên cạnh anh và nhìn vào đôi mắt lấp lánh như hạt nắng...
    Em yêu anh, Florian.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hôm qua mình ước tới ước lui, giờ đâu mất rồi? mạng kì cục quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này