1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ước gì chẳng phải ước gì cả
  2. dothikimngan

    dothikimngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    uớc gì mình wedding được năm nay nhỉ, năm sau lại ko được tuổi ròi!!!
    ­
  3. HLSPHN

    HLSPHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ước gì hôm nay mình sẽ hoàn thành xúât sắc bài thi!
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    ước gì, ước gì...Tóm lại chẳng nên ước gì vì những điều ta đã và đang làm không thành công nên ta mới ước. Thử ước phát xem nào, ai đánh thuế đâu mà sợ
    1. Ước gì ta có nhiều vợ mà toàn các cô xinh đẹp thôi
    2. Ước gì ta chúng số độc đắc
    3. ước gì ta ước gì được nấy
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hắn ơi đừng giận tớ nữa. Tớ biết lỗi rồi. Tớ cũng buồn lắm hắn ơi...
    Ước gì. Mai trả được Lý, được Sức bền. Mình mệt mỏi lắm rồi.
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    ước gì hôm nay minh hoàn thành hết sạch mấy cái bài tập khỉ gió khó dã man này! và ngày mai mình có thể hoàn thành nhiệm vụ bà chị yêu wí giao phó! hix hix!
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, tháng này là tháng gì mà sao ... Lại bị đâm xe, lần thứ hai trong tháng, bố vẫn đau tay, hum wa về nhà định dấu cơ, nhưng mẹ nhìn thấy gương bị vỡ, thía là ... Hic hic, cũng ko sao cả, mình chịu được hết! Chỉ ước thời tiết tốt lên một tí, nắng ấm áp vào và đừng lạnh buốt nữa, tay bố sẽ đỡ hơn và bố lại ăn ngủ được nhiều hơn! Và tay bố sẽ chóng lành lại, bố nhỉ?
    Có những ước mơ ... ko trở thành hiện thực. Cho dù ta đã cố gắng, đã fấn đấu, đã có lúc tưởng chừng như nó đã đến bên ta ... Nhưng rùi lại ko fải vậy ... Khi giấc mơ ko quay trở về ...
    Cuối năm rùi! Một năm chẳng mấy may mắn! Liệu có thể tìm thấy may mắn trong những ngày còn lại? Mình cũng ko biết nữa! Ước gì mọi mơ ước của mình đều trở thành sự thật! Ước gì mình ko bao giờ fải than thở ... Chỉ là giấc mơ qua ...
    Ước gì ...
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 27/12/2005
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Ước gì không nghe được nhưng lời than vãn chán sống của một số người , điều đó góp phần làm mình bớt yêu cuộc sống nay hơn
  9. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    mai thi rồi! cái môn khoai và khó nhất! chỉ tiếc là biêt diễn đàn này muôn quá! nếu không thì đã cải thiện được chút kiến thức! Ước gì mình biết diễn đàn này sớm hơn và ngày mai làm bài ổn ổn 1 chút để cuối kỳ đỡ lo!
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    mình ước gì có ai đó Vote cho mình 5*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này