1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ... ước gì hoành tráng 1 tí!
  2. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Thì pác đã hoành tráng rùi còn j.He he.
    Ước gì cuộc sống thật giản đơn.
    Cho tinh thần ta đuợc thoải mái.
    Cho tâm hồn được bay bổng.
    Vưon tới chân trời xa
  3. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Thì pác đã hoành tráng rùi còn j.He he.
    Ước gì cuộc sống thật giản đơn.
    Cho tinh thần ta đuợc thoải mái.
    Cho tâm hồn được bay bổng.
    Vưon tới chân trời xa
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ồ , chào bác , em thắc mắc là tại sao bác bít em đồng hương với bác quá đấy ạ . Cảm ơn bác về đoạn nhạc ạ , nhẹ nhàng quá , nó làm em tí nữa phê luôn , tại lúc nghe em đang mệt và lại hơi hơi buồn ngủ , cái thể loại này là em kết nhất đấy , bác hơi bị hay đấy ạ .. Chúc bác luôn vui nhé và đừng có suy nghĩ già đời như em làm gì cho nó nhọc bác ạ
    Hôm nay em ước một phát cho đỡ buồn , ước gì lúc nào cũng có thể nói được thẳng thắn như vậy , chả ai cấm mình nói , thậm chí lại còn khuyến khích vậy mà những lúc như vậy mình lại cứ như bị tẩy não , chả nhớ gì cả , cứ lúng búng đến phát chán .... ước gì mình tiếp tục làm được những điều như đã làm hôm qua , hôm qua thực sự cảm thấy nhẹ lòng ..... giải toả được rất nhiều thứ và cũng cho thấy rằng mình cũng sẽ làm được một điều " Đơn giản hoá mọi việc và bớt suy nghĩ đi một chút ...." ước gì mình sẽ ổn .
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ồ , chào bác , em thắc mắc là tại sao bác bít em đồng hương với bác quá đấy ạ . Cảm ơn bác về đoạn nhạc ạ , nhẹ nhàng quá , nó làm em tí nữa phê luôn , tại lúc nghe em đang mệt và lại hơi hơi buồn ngủ , cái thể loại này là em kết nhất đấy , bác hơi bị hay đấy ạ .. Chúc bác luôn vui nhé và đừng có suy nghĩ già đời như em làm gì cho nó nhọc bác ạ
    Hôm nay em ước một phát cho đỡ buồn , ước gì lúc nào cũng có thể nói được thẳng thắn như vậy , chả ai cấm mình nói , thậm chí lại còn khuyến khích vậy mà những lúc như vậy mình lại cứ như bị tẩy não , chả nhớ gì cả , cứ lúng búng đến phát chán .... ước gì mình tiếp tục làm được những điều như đã làm hôm qua , hôm qua thực sự cảm thấy nhẹ lòng ..... giải toả được rất nhiều thứ và cũng cho thấy rằng mình cũng sẽ làm được một điều " Đơn giản hoá mọi việc và bớt suy nghĩ đi một chút ...." ước gì mình sẽ ổn .
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi việc đâu ra đấy, hoành tráng 1 tí!
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi việc đâu ra đấy, hoành tráng 1 tí!
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    À quên, cái bài hát đấy buồn ngủ chết đi được, online đêm ko dám vào trang 4 này nữa!
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    À quên, cái bài hát đấy buồn ngủ chết đi được, online đêm ko dám vào trang 4 này nữa!
  10. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ước gì admin ở trường cho phép mình install cái phần mềm Encore 4.5 vào PC để còn soạn nhạc nữa. Khổ quá đi mất đến bây giờ mà những tác phẩm con cưng vẫn còn nằm trên bản thảo chưa được ra lò nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này