1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    uớc gì mình gày đi một tí mà mặt nó k bị quắt đi nhỉ... cơ khổ
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình béo lên vài cân nhỉ...
    Uớc gì mình có thể đi SG vào cuối tháng sau nhỉ
    Uớc gì mình tẩy được não mình nhỉ, mình sẽ chỉ ghi nhớ những gì HP thôi
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    cơ khổ, chắc bé này mặt nhỏ nhỏ jống mình... hic... gầy đi thì sợ nhất là mặt bí quắt đi.. béo lên 2 kí mới thấy fính ra tí
  4. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có được anh...
    Ước gì em sẽ đỗ đại học....( sẽ cố gắng hết sức!)
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ước gì con Heo thiệt khoẻ! Tao sẽ cố gắng chăm sóc mày, Heo ạ! Ngủ ngoan em nhé!
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ước gì bạn mình luôn bình yên và may mắn nơi ấy
    ước gì 3 năm chỉ là nháy mắt
    ước gì 4 năm chỉ là kỷ niệm và
    ước gì ......mình có thể " cứ vui tươi nhìn lên "
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 13/02/2006
  7. gv3000

    gv3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có một ngôi sao
    Để tao nhìn ngắm để tao xem trời
    Cuộc đời có lắm vận thời
    Biết sao cho hết những lời dạy răn
    Sống thì phải biết ăn năn
    Lăn tăn mình chẳng biết ăn món gì
    Món gì đâu có khó chi
    Vào bếp một cái rô ti thơm lừng
    Ăn uống xong thịt thú rừng
    Đi ra quán hát tưng bừng đến mai.
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0

    Ước gì mình béo lên vài cân nhỉ...
    Uớc gì mình có thể đi SG vào cuối tháng sau nhỉ
    Uớc gì mình tẩy được não mình nhỉ, mình sẽ chỉ ghi nhớ những gì HP thôi
    Minh cũng ước giống thế này. Và hôm nay còn ước gì anh xuất hiện
    Chúc các bạn ngày hôm nay hạnh phúc tràn đầy tình yêu, nồng thắm như hoa hồng và ngọt ngào như SOCOLA
    VALETINE NGỌT NGÀO
    Mỏi mòn chờ đợi chỉ một ngày,
    Ừng ực vài chung đã ngà say.
    Ngày lễ Tình Nhân rồi cũng đến,
    Gặp gỡ người yêu, hợp sum vầy.
    Ngưu Lan, Chức Nữ hẹn Ô Thước,
    Gắn bó hàn huyên, thoả nỗi niềm.
    Ào ạt, bể tình dâng lai láng,
    Yêu thương thắp sáng cả con tim.
    Vi vu ngọn gió rung cành lá,
    Ao hồ gợn sóng đùa Nguyệt Nga.
    Len lén, anh hôn lên đôi má,
    Em thẹn thùng hát bản tình ca.
    Nắng vươn nhẹ trải đều khắp ngả,
    Trời trong xanh chẳng vướng mây sầu.
    Im lặng đón mừng ngày hoan hỉ,
    Ngày lễ Tình Nhân của đôi ta.
  9. mamaz

    mamaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ước gì trình độ tiếng Anh của mình better,đi phỏng vấn fail hoài buồn qua'''',,,,,25t mà chưa đi làm càng buồn hơn,
  10. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh gọi... Nick anh sáng mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này