1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhoc_cj, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sáng mai ngủ dậy đầu rỗng tuếch, chẳng nhớ được gì và chẳng phải nhớ gì...
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày hôm qua không trôi qua như thế. Hối tiếc ư, chẳng thể!
    Chỉ là ước thui mà, hãy cứ ước ngày hôm qua không phải là ngày hôm qua.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, gặp tớ ít quá, nhớ rùi chứ gì. Cơm lam có mỗi bằng ý thui, sáng nay vẫn được măm còn rì. Chẹp, nhớ quá thì mời tui đi sữa chua ca cao tươi sơm sớm đi
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Suỵt, tui đang ước, làm gì có sữa chua ví ca cao ở chỗ này. Về nhà mau
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ước j tớ được SĐ NĐ mời đi uống sữa chua ca cao ở Hà Nội Phố xưa nhỉ?
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì lại ước ngày nào em cũng được vui như ngày hôm qua (tất nhiên là trừ vụ lỡ quà hồ ba bể )
  7. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ước giấc mơ quay về
  8. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    uoc gi minh da khong lam ton thuong anh nhu vay...........anh quen em di
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ngày hôm qua chị cũng rất vui mà. Lại còn không bị lỡ quà Ba bể như em. Nhưng vui ko có nghĩa là ko còn gì để ước.
    Vẫn ước ngày hôm qua không trôi đi như thế
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ta có thể làm những dự định của ta ve em thật nhanh, để ta có thể được nghe giọng nói của em mõi khi ta muốn, để em có thể ở bên cạnh ta mỗi khi ta cần. Cố lên em nhé, có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này