1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 16/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ước gì người ta hiểu mình, ước gì mình lớn lên hơn một chút để bớt "mít ướt"
    Ước gì CSGT đừng hỏi thăm nữa, dạo này bị hỏi thăm hoài.... (xe cho chạy bao nhiêu mình chạy bấy nhiêu thôi chứ có chạy hơn đâu)
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ước gì em thôi không còn yêu anh ...
  3. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em ở đây giờ này, ....
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn với ?oMỗi ngày một điều ước??
    Trong cái vòng quay bận rộn và nhiều mệt mỏi hiện nay, nếu không được ước mơ, không được bay bổng với những điều ước, cuộc sống sẽ trở nên nặng nề và tẻ nhạt biết bao. Ước mơ không bị tính phí và không có giới hạn (nhất là khi điều ước đó được post lên đây để chia sẻ cùng mọi người). Trong vòng gần hai tháng kể từ ngày bác ducsnipper tạo topic này, đã có ít nhất một trăm điều ước được post lên. Bunnie căn bản chia các điều ước của mọi người ra làm 2 loại:
    1. Ước gì mình có được những gì mình chưa có (gồm những điều ước có tính ?othực tế? và tinh thần)
    2. Ước sao mình không làm những gì mình đã làm (hay nói nôm na ?oước gì cho thời gian trở lại?)
    Tiêu biểu cho điều ước mang tính ?othực tế? là những điều ước của bác Condor và bác 1088, tỉ như ước gì có một cái máy ảnh nhà nghề với đầy đủ ?ophụ tùng?. Để cụ thể hóa ước mơ của mình, các bác còn ?ochơi? luôn hình ảnh của nó lên nữa. Bunnie chúc hai bác sớm toại nguyện, nghe đâu tính sơ sơ mấy điều ước ?ogiản dị? này giá trị cũng lên đến chục ngàn (usd). Loại điều ước này tuy ít được post lên nhưng theo bunnie nghĩ thì hầu hết chúng ta ai cũng từng có những mơ ước như vậy, chẳng hạn trong những lần đi chơi xa bằng? xe tốc hành, bunnie đã từng ước gì mình có một chiếc? xe hơi
    Những điều ước mang tính ?othực tế? không hẳn chỉ là mơ ước ?ovật chất?, đôi khi còn có cả ?oyếu tố con người? nữa, ví dụ có một bạn đã ?oước gì anh ấy là của mình?. Thật ra điều này cũng đáng ước lắm chứ, đâu phải cái gì hoặc là ai ta muốn đều dễ dàng sở hữu được. Do vậy trong khi vẫn tiếp tục chinh phục, ?oxoay sở? sao cho người ấy, vật ấy thuộc sở hữu của ta thì ta cứ vào đây mà ước. Vậy là vui vẻ cả làng
    Gần đây Bunnie còn phát hiện có một điều ước rất ?ođộc?. Tác giả là bác Xịt Nai , điều ước của bác (nguyên văn) là ?oước gì kiếp sau được làm gái thiệt là đẹp he he? (không biết ?ogái thiệt là đẹp he he? với ?ogái thiệt đẹp? có giống nhau không ). Hơi tò mò một xíu, không biết điều gì đã ?ođẩy đưa? bác Xịt Nai đến mơ ước này bunnie chúc cho ước mơ ?oéo le? của bác sẽ thành sự thật mặc dù hình như bác đang gặp một chút rắc rối với cái nhiễm sắc thể quy định màu sắc? của da thì phải
    Bunnie cũng nhiều lần gặp những điều ước mang tính tinh thần, tỉ như ước gì mình mạnh mẽ thêm lên, sáng suốt thêm, đáng yêu hơn, nhiều năng lực hơn, được yêu thương hơn, vân vân? Loại điều ước này cũng rất phổ biến, ta có thể thấy những điều ước tỉ như ?oước gì mình tập trung được, ước gì có thêm thời gian, ước gì anh ấy/ cô ấy thích mình?, vân vân.
    Loại điều ước thứ hai thường thiên về sự tiếc nuối, ước gì mình đã không hoặc đã có làm một điều gì. Ví dụ giá gì ?ota đừng yêu cô ấy/ anh ấy nhiều như thế?, hoặc ?oước gì ta đã không để cô ấy/ anh ấy ra đi?? Loại điều ước này có một dạo nổi đình nổi đám với giọng hát của Mỹ Tâm, tỉ như ?oước gì anh/ em ở đây giờ này, ước gì ta đã không giận hờn, ước gì em/anh đã không lỡ lời?, vân vân? Những ?oước gì? này thường thiên về mặt tình yêu và có vẻ có tính nhất thời, thường được thốt ra trong những lúc ?ođương sự? đang ?obối rối?.
    Ngoài ra, còn một số điều ước thuộc loại ?oước chơi cho vui? tỉ như ước gì xăng lên 30k một lít?. Bunnie gọi ?oước chơi cho vui? vì điều ước này mà linh nghiệm thì người ước khóc, người không ước cũng khóc. Vì thế, điều ước này cần được ?oreply? bằng một điều ước khác, tỉ như ?oước gì cho cái điều ước kia đừng trở thành hiện thực?.
    Viết tới đây, bunnie bỗng thèm bún mắm và ước gì được ăn ngay một tô bự!
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 02/10/2005
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ứơc gì giờ này đang ngồi ở 17
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ước gì: " Cho tôi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Tôi không cần khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu. Cho tôi thời niên khiếu, dễ khóc dễ cười đùa... "
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ước gì làm được 3 chương trình trong 1 tháng.
    Nào, cố lên để biến điều ước thành sự thật.
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi chị Bunnie, giờ này em mới đọc bài viết của chị, em mời chị đi ăn ngay 1 tô bún ..... bò thiệt là bự nè (vì đợi em mời đi ăn thì chắc chị đã "quất" không bít mấy tô bún mắm gùi hen)
    Ước gì ...mọi người không phải ước gì nữa vì khi đó những cái ước gì của mọi người đã trở thành sự thật rồi nên không cần ước gì nhưng cũng ước gì là đến lúc đấy mọi người đừng quay ngược lại ước gì ngược với những gì mình đã ước gì để mà có nó không thôi đến lúc đấy khi không có gì hết lại ước gì có này có kia thì phale lại vào ước gì cho mọi người không phải ước gì nữa ..... tiếp
    Trời ơi, ước gì cho mọi người xong rùi tới phiên mình ước gì mình hiểu nãy giờ mình đang ước cái gì
  9. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thuê nhà cùng mình họp nhau xong đồng ý cho mình dùng chung cái đường ADSL, mình đã mất công mua 20 m dây để nối mạng rồi.
    Ngài ơi! giúp Tuấn Dũng với, lâu lắm rồi Tuấn Dũng ko phiền đến ngài rồi. Ngài giúp nhanh đi, các anh đang thương lượng nhau đấy.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Anh biet khong, hom nay em da gap cai thang giam doc cong ty, hang xom nha em. De nghi no lap ADSL. no cung co ve xuoi xuoi. Chi con van de la tien khoi diem thi thanh toan the nao. Lay troi cho cai thang day chiu tra het tien khoi diem. No lam giam doc ma khong hieu sao ky the chu. . Ngay co giup chang thi tien the giup con voi nhe

Chia sẻ trang này