1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 16/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi đang ko có tiền mua cơ mà, ước gì bạn sang được bển, xách tay về cho tôi một chiếc, xong rồi bán chịu cho tôi, cuối năm tôi sẽ trả. Tội nghiệp bạn ghê, người yêu ở mãi bển.
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi việc suôn sẻ, hội chợ hoàn thành tốt đẹp, để mình còn xin nghỉ thứ 7 đi Đà Lạt nữa.
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Dương gian, mười bốn tháng mười
    Gửi Ông,
    Con xin ông tối nay database ngoài kia gửi vô không bị lỗi, để con không phải mò lên công ty ngày thứ bảy chỉnh sửa lại. Ông thương con thì ông làm cho mọi việc ổn thỏa để con đi chơi chuyến này rồi con về con quyết thay đổi mình, con sẽ siêng năng làm việc, không la cà trong mạng, không tám, không lười nữa. Ông ừ nghen ông.
    Con cám ơn ông. Chụt chụt.
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 14/10/2005
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Con ít khi nào ước lắm, nhưng mà lần này ước cho thời tiết thuận lợi để các bác đi làm Công tác xã hội đỡ vất vả, chứ mang đồ nhiều thế mà mưa gió thì khổ lắm...
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ừ!
    Ước gì không bị treo nick, xóa bài vì tội spam
  6. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình không bị rơi vào cuộc sống trầm cảm, dạo này mình đang dần rơi vào cuộc sống trầm cảm từ cái ngày mình bước sang tuổi 30 đến giờ. Trước đó nụ cười luôn nở trên môi mình bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, thậm trí rất đa dạng nữa. Ước gì mình ko tự đánh mất các điệu cười dễ thương của mình. Ngài ơi hãy để cho nụ cười luôn trên môi tôi nha. Hãy để cho tính khôi hài, tính nói nhiều, tính vui vẻ vô tư hồn nhiên vẫn mãi trong tôi nha...
  7. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi ký được cái hợp đồng ở ngoài HN để tôi có dịp được ra HN thăm quê hương, thăm gia đình, thăm bạn bè, thăm các người yêu cũ, thăm thời tiết lạnh giá và sâu lắng, thăm cái quán Phố Cũ ở 30 Phan Bội Châu và ngồi ở đó nửa ngày hay bất cứ lúc nào rảnh, thăm cái quá cafe mà khi tôi có tâm trạng buồn tôi thường đến đó(dạo này hay buồn lắm), thăm cái chợ đêm vào lúc 3h sáng, thăm các anh chào cờ trước Lăng Bác lúc 6h sáng, thăm các anh lúc 9h tối để cùng dự lễ hạ cờ, thăm..., tất cả mọi thứ mà tôi vẫn thường làm suốt gần 30 năm khi còn HN.
    "Hà nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nầu. Hà nội mùa thu, mùa thu Hà nội mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua... nhớ đến một người, để nhớ mọi người."
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 19/10/2005
  8. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, tôi ước toàn thể phụ nữ Việt nam luôn mạnh khoẻ tươi trẻ, sinh đẹp.... Ước gì có nhiều cô gái HN vào SG.
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 21/10/2005
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mổi một ngày trôi qua em đều có thể ước một điều gì đó !
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có e có 1 ngày toàn may mắn như là được uống thuốc "Phúc lạc dược" trong Harry Porter ấy.

Chia sẻ trang này