1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 16/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đêm nào mình cũng ngủ thật ngon, không mộng mị, đừng thức giấc giữa đêm khuya.
  2. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian chôi nhanh hơn, để vết thương lòng của tôi lành lại, để cho tôi còn có kết quả cho những dự định của mình, để tôi quen dần cái cảm giác mất em, để cho điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, để cho tháng ngày không có chỗ cho sự cô đơn, để cho...
    Ước gì em luôn được hạnh phúc.
    (Mỗi lần vào đây, tôi sẽ ước cho em được hạn phúc, khi nào tôi vào đây mà không ước cho em hạnh phúc có nghĩa là em đã hạnh phúc, hoặc tôi đã thực sự quên được em).
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 17/02/2006
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ông ơi, thời gian trôi phải viết là "Tr" không phải là "Ch". Với lại chúc hạnh phúc chứ đừng "chúc hạn phúc", thế thì khổ lắm He he, thói quen khó sửa quá. Chúc ông chóng quên được người đó nhé. Thật lòng chúc đấy.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 23/02/2006
  4. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chỉ nên ước thôi.
    Thế là tôi đã mua được xe máy một cách rất vất vả. ước gì tôi có thể đưa em đi chơi bằng xe của mình. Tôi sẽ đưa em đi khắc mọi nơi trong thành phố này.
    Ước gì em luôn được hạnh phúc.
  5. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ước thật nhiều, bù cho những ngày vừa rồi chắc sever cài đặt lại hay sao mà không ước được.
    Ước gì tôi tìm được "dairy missing you" trong mục "Tâm sự", không hiểu nó đâu mất rồi. Ước gì em đọc được nó và đọc được tất cả những gì tôi đã viết, đang viết, và sẽ viết trên ttvnol này. Giờ đây chẳng còn gì nữa để cho em, để đỡ nhớ em, nên tôi sẽ viết rất nhiều để đỡ nhớ em.
    Ước gì tôi có thể làm lại, để tôi chứng tỏ với em là tôi không lợi dụng em, để em có thể thay đổi suy nghĩ về tôi.
    Ước gì em đừng quá phũ phàng với tôi như vậy.
    Ước gì tôi có thể làm lại để em yêu tôi như ngày nào, tôi sẽ sống bên em chọn đời cho dù có chuyện gì sẩy ra đi nữa, tôi sẽ che chở cho em suốt cuộc đời này.
    Ước gì tôi có thể tặng em một bông hồng nhung tuyệt đẹp vào ngày 8/3 năm nay.
    Ước gì....
    Dạo này lắm điều để ước thế chứ. Còn cái đĩa chế linh đã làm trước TẾT chưa đưa được cho em, ước gì tôi đưa được cho em để em cùng nghe những bản nhạc buồn với rôi.
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 24/02/2006
  6. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình ước hơi nhiều, mà ước thì như kiểu mong cái gì đó sẽ sẩy ra trong tương lai, hôm nay mình sẽ chuyển ước thành tiếc cho quá khứ hoặc là "Ước gì anh có thể Ctrl+Z":
    [​IMG]
    Có thể ai đó đã từng đọc cái này lâu rồi, nhưng tôi post lên chỉ để nói với 1 người.
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 25/02/2006
  7. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi thành công trong vụ làm ăn này. Dạo này, tiêu nhiều tiền quá. Ngài ơi hãy giúp con nha, năm nay con sao thái bạch, lại gặp năm bính tuấn(tứ hành xung). Tiền tiêu nhiều, chẳng làm được mấy. Đã thế lại còn đen cả đường tình duyên nữa chứ. Sao bảo đen tình đỏ bạc, chẳng thấy đỏ gì hết(tình thì chỉ hơi hồng thôi).
    Nếu làm thành công vụ này, con sẽ vào metro làm con gà quay về ngài ăn trước, con ăn sau.
    Chết dở, có khi phải lập một cái chùa tại 7X này thôi, dạo này mê tín thế.
    Ước gì bọn đồng nghiệp nó nghe theo mình quả hùn vốn này, cải thiển chơi.
    (mà sao dạo này không ai ước gì hết nhỉ, hay các điều ước không thiêng, nên mọi người nản. Chẳng bù cho mình, mỗi ngày lên làm vài điều ước chơi)
  8. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình quên được người ấy. À không, ước gì mình đã không gặp người ấy. Nhưng nếu không gặp thì cuộc đời mình đã thế nào nhỉ ??? Ước gì ngủ một giấc dậy xong sẽ quên hết hoặc có máy xoá chí nhớ như trong phim Paycheck ấy.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mưỏằông quĂ, 'Ê sang thĂng 3. Mơnh lỏĂi 'ặỏằÊc vào 'Ây 'ỏằf ặỏằ>c.
    LỏĐn trặỏằ>c ặỏằ>c linh thỏưt, vỏằôa ặỏằ>c buỏằ.i sĂng thơ tỏằ'i 'Ê linh rỏằ"i. .
    Hôm nay phỏÊi ặỏằ>c cĂi gơ thỏưt hoành trĂng cho bà công 'ỏằÊi chỏằ 21 ngày . ặỏằ>c gơ 'Ây ta???
    ỏƯ, mơnh ặỏằ>c gơ ngày hôm nay, ngày hôm nay làm hỏt mỏằi viỏằ?c mà không bỏằc thỏ có hoành trĂng không nhỏằ?? Thôi kỏằ? 'ỏng nào mai vỏôn 'ặỏằÊc ặỏằ>c tiỏp mà. . That all. Làm viỏằ?c thôi, không lỏĂi bỏằ< ẵ kiỏn bÂy giỏằ.
  10. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đây, lâu rồi không ước. trước đây mình đã ước thời gian trôi nhanh, giờ thì có vẻ trôi cũng nhanh. Chắc tại công việc của mình bận quá, mà thêm nữa lại có nhiều việc ngoài giờ.
    Ước gì..... ah, ước gì tâm trạng của mình lúc nào cũng như thế này, nhớ em một chút, vui một chút, lãng mạn một chút, đa tình một chút, thiếu tiền một chút, bận rộn một chút, yêu đời một chút, ngủ ngon một chút, trẻ chung một chút(í, hôm nay đã cạo râu kể từ ngày chia tay em),... già hơn một chút(mình vẫn cứ trẻ con như ngày nào, cho dù mình đã cố tập để em và mọi người coi mình như người lớn, râu không thể hiện mình đã lớn).

Chia sẻ trang này