1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 16/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lỗi, ước gì không có lỗi này
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 14/03/2006
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mình ước gì hôm nay có việc gì đó để làm. Dạo này hơi rảnh nên cứ buồn chân buồn tay ghê.
  3. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu năm đến giờ, sao mình cứ hay phải cãi nhau wá.
    Nhưng không cãi thì công việc của mình sẽ bị ảnh hưởng.
    Người đâu ngang như cua, ghét, mình nói sẽ báo với sếp để sếp thống nhất cách làm việc, thế mà còn cùn, nói "cứ báo đi, tao cóc sợ".
    Mình đã nhân nhượng 1 lần rồi, lần này không nhân nhượng nữa, sẽ báo sếp.
    Bực mình thiệt, thêm 1 thời gian nữa là mình tìm chỗ khác làm á.
    Ước gì mình không phải bực mình nữa. Ước gì người mới sắp về đừng có dốt, ngang như mấy người này nữa.
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Uoc gi hom nay xep lai di vang nhi? Uoc gi song ma khong phai yeu! thi thich qua
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ước gì không phải như bây giờ... Chờ đợi, lo lắng,...
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình với M không khắc khẩu với nhau.Muốn gọi về nhà lắm nhưng nghe tiếng chuông lai dập máy,chỉ sợ cãi nhau nữa.
    Ước gì năm nay Bs sẽ giúp được mình.
    Ước gì được gầy như ngày xưa.Béo quá bị mắng hoài.
    Ước gì tìm được cái nhà tử tế.Chạy quanh thế này mệt chết.
    Ước gì mang được 1 con chó về nuôi.Nhìn mấy con chó chen nhau trong cái ***g chật chội trên vỉa hè vừa thương vừa tội.
    Ước gì sống tích cực và đam mê như ngày xưa...
    Ước gì...
    Mai nghĩ ra viết tiếp.
  7. nguoihanoi219

    nguoihanoi219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ở đây vui quá, có cả chỗ để ao ước. Ước thử xem có linh không?
    Ước gì hôm nay đi không bị lạc đường, không phải hỏi đường, đi đường ngắn nhất về nhà.(SG rộng thế nhỉ, đi lạc chẳng biết mình lạc, cứ tưởng đi đúng đường, mấy lần rồi, mà có nên dùng bản đồ không nhỉ, có quê không nhỉ).
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ước gì... cái phòng của mình có thể gọn gàng ngăn nắp mà không cần phải dọn (hix... làm biếng quá muh)
  9. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Điều ước đơn giản thế này mà không linh nghiệm gì cả.
    Ước gì ở đây ước linh nghiệm hơn.
    Hay tại mình ước nhiều quá.
    -----------------------------
    Em đi đường em tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta thế thôi sao....
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ước giống hôm qua. GIờ chỉ ước có vậy thôi, khi thành công rồi thì sẽ ước tiếp!

Chia sẻ trang này