1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 16/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ước gì thời gian được trở lại .................
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ước gì tuần này mình thấy hạnh phúc ở đâu đó, dù phải trả bằng vài ngày không hạnh phúc. Nhưng mình không muốn đi một đôi giầy chật để tối về thấy mình hạnh phúc, mình sẽ không thể chịu được chuyện đó. Ước gì.....thành hiện thực.
  3. nguoihanoi219

    nguoihanoi219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ước gì không bị sốt, sao vừa vào SG mà đã sốt được, hay do ko hợp khí hậu. Tội nghiệp không ai chăm sóc.
  4. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ÔI, sao hôm nay nhiều người HN ốm thế, ước gì ông bạn này hết ốm.
    Ước gì mình cũng hết ốm. Xa nhà tội thế đấy.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ước gì anh mau khỏi ốm.
  6. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chỉ trai HN ốm thôi, con gái HN ko ốm nhỉ!
    Thôi ước gì người HN ở SG không ốm nhỉ!
  7. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là như thế này thưa ngài. Hôm nay bị ôm, nên không muốn đi ăn cơm một mình, tôi đã rủ 2 người rồi mà chưa được, tôi đang rủ người thứ 3, hi vọng là được, Ước gì ngài giúp tôi vụ này, tôi đang muốn có ai đó ăn cơm cùng cho đỡ lẻ loi vì ốm rất dễ tủi thân. Hay tác động vào người thứ 3 tôi mời đi nha.
    Thank you vinamilk.
  8. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thiệt xui quá, hôm nay phải ăn cơm một mình rồi, ngài không giúp mình được rồi, người thứ 3 đã bị ốm, sao mà lắm người ốm thế chứ.
    Ước gì cô ấy chóng khỏe mạnh.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ước gì tôi đỡ hậu đậu một chút, . Cứ hậu đậu thế này có ngày tiêu lúc nào không biết . Mình cũng đã học mãi mà vẫn quên trước quên sau, khổ thế chứ..

    Ước gì....thành hiện thực
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ứơc gì nhảm lại được như hồi đó

Chia sẻ trang này