1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 16/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ước gì sắp xếp được mọi việc theo thứ tự để làm. Cứ thế này thì lụt chết thôi. À, Ước gì mình có đầy đủ văn bản luật trong tay như hồi đang ở SG vậy, không thì chẳng biết lấy gì để làm nữa cơ.
    Ước gì, ngài ơi giúp con đi, không thì đứt mất, hik...
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đọc tờ báo có mấy cái hình của Sài Gòn làm mình nhớ. Ước gì được ở SG bây giờ, chẳng để làm gì cả, chỉ để được đi trên đường phố Sài Gòn, được nghe giọng con gái Sài Gòn dễ thương được ở với chị H, được nói chuyện với chị T và chị T, chơi với bé K. Thi thoảng đi chơi tá lả với vài người bạn. Ở HN mình chẳng biết rủ ai chơi tá lả cả, thế mới tệ. Được vào quán Windows ở Nguyễn Đình Chiểu uống caffe, sáng được ăn bún Huế ở Thành Nội, thứ bẩy nào cũng đi lượn vài con đường gần nhà. Ôi sao mà nhớ Sài Gòn thế chứ.
    Đúng là khi ta đi Đất bỗng hoá tâm hồn.
    Ước gì, biết là chẳng làm được bây giờ đâu nhưng hứa rồi sẽ trở lại với SG. Có khi chỉ để ngắm thôi, để hoà mình vào cái cuộc sống sôi nổi đấy thôi...
  3. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lúc này mình được gặp các danh thủ Ý nhỉ
  4. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ôi Ballack, wishing you were here
    ôi honey, wishing you were here too. I''m begin to miss you
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    ước gì mình không thấy cô đơn như bây giờ, cảm giác như mình đang ở trên một hoang đảo vậy, không biết nói chuyện với ai nữa. Mệt mỏi quá.
    Hình như mình bị áp lực công việc là mình lụt hay sao ý. Chán quá. anh nói cũng đúng nhỉ, mình chẳng biết cái gì cả mà lúc nào cũng như biết lắm ý, giá có anh ở đây và lo lắng được cho em nhỉ. Ước gì...
    "Em sẽ nói, em luôn nhớ anh và em chỉ nhớ một mình anh thôi"
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    ước gì mình cao thêm được 5cm nữa.
  7. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ước gì một ngày mình có 48 giờ để có thể làm hết mọi việc
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ước gì những gì mình đang nghĩ đều được vậy.
  9. saigon_haiphong

    saigon_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho thời gian quay trở lại để em nói dược với anh :" em yêu anh rất nhiều .............."
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    ước gì kiếm đủ tiền để 2/9 tới có thể vào Sài Gòn ăn bún Thành nội
    Ước gì mình có thể post ảnh lên diễn đàn những nhiếp ảnh không chuyên. Mình có bao nhiêu là ảnh đẹp muốn khoe mà không tài nào post được. Cú thế.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 22/07/2006

Chia sẻ trang này