1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 16/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ước gì lần này mình hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ước gì không phải ước gì
    Một bờ vai, để quên đi tháng ngày...
    Im sure my life was well within its usual frame
    The day before you came...
  3. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em ước, em ước hum nay em được nghỉ làm cả ngày. Chán đi làm wá gùi. (hehe, nghỉ làm hết buổi sáng nay rùi mừ còn làm biếng)
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bác Đức ước gì ác thiệt, điều ước của bác đã linh nghiệm một phần ba rùi đó.
  5. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    uớc gì mình có một đôi cánh mình bay đi bất cứ nơi nào mình muốn, Có một đôi mắt có thể nhìn thấu đuợc những suy nghĩ bên trong của con người và một cái đầu có thể phán đóan trước mọi tình huống.
  6. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ước gì gặp được 1 em(xinh gái, dịu hiền, nội chợ giỏi...) người HN trong SG và yêu được cô ấy. Con gái HN nấu ăn ngon lắm, hợp với những người HN. Không hợp với con gái miền Nam khổ thế.

    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 08/09/2005
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em được làm chiếc áo ... để sống bên anh mà không phải đợi chờ ( lời bài hát hay tuyệt )
  8. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thuê được nhà sơm, hay có ai đó hiện ra thuê nhà giúp mình. Thuê nhà ở SG khó như thuê nhà ở HN vậy. Mình muốn thuê nhà dưới 1triệu ở 1 mình, đi sớm về hôm lúc nào cũng được. Khép kín hết.
    Mong thuê được chỗ ngủ qua ngày đoạn tháng trong sứ sở sáng nắng chiều mưa, tối đẹp rời thì ngủ ngon.

    Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.
    Mà có ra sao... cũng chẳng sao.

  9. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 điều ước, ngày nào cũng ước 1 điều chắc hiệu nghiệm hơn.
    Ước gì thuê được nhà sơm, hay có ai đó hiện ra thuê nhà giúp mình.
    Ông Bụt ơi! tôi muốn thuê nhà dưới 1triệu ở 1 mình, đi sớm về hôm lúc nào cũng được. Khép kín hết. Nguyễn Thị Minh Khai Q 1, hoặc Q3, Sô viết Nghệ Tĩnh Bình Thạnh, Lê Văn Sỹ, NKKH.
    Mong thuê được chỗ ngủ qua ngày đoạn tháng trong sứ sở sáng nắng chiều mưa, tối đẹp rời thì về nhà đi ngủ ngon.

    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 10/09/2005
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    chài ai, chịu khó đọc báo. lên mạng thì vào mấy trang rao vặt mà tìm chứ cứ vào đây ước không thì tối vẫn ngủ gầm cầu mất pác ui.
    ước gì giúp được bác này. tội quá, giống mình ghê.

Chia sẻ trang này