1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 16/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hông phải ước gì nữa
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Ước tiếp, từ từ cho nó đủ bộ luôn
    Ước gì có 1 cái lens Canon EF 24-70mm f2.8 L USM
  3. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian có thể quay ngược lại, để tôi đừng bước vào Blue Ginger vào cái ngày 15/08/04 đáng nguyền rủa ấy!!!
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ước j mình kô có cái cảm giác như mấy ngày hôm nay .. vỡ vụn!
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình ... không cần phải ước gì !!!
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây, em thích:
    - đi xem thả diều (phía sau bệnh viện Việt Pháp). Không biết bây giờ người ta còn thả diều ở đó nữa không?
    - có cái gì mới mới và hay hay để nghe
    - hết mỏi mắt và hết mỏi lưng (vì từ sáng đến giờ em không ngóc đầu lên nổi)
    Hôm qua em thích:
    - ngủ nướng (vì hôm kia em thức khuya)
    - mắt em khỏe hơn để đọc nốt cuốn "Báu vật của đời" và một đống sách hôm bữa Đ đưa và một đống nữa lát U mang tới.
    Em vẫn thích:
    - Ngày dài thêm 6 tiếng nữa
    - Chocolate, bằng hương và vị của nó, chỉ nên làm em vui thôi mà đừng gây thêm phiền toái nào khác, ví dụ như làm người ta nặng thêm
    Em ước hơi nhiều, vì lâu lâu mới ước. Vả lại lời ước đâu có tốn kém, phải không?
    Thế thì em còn ước nữa, "Ước gì sông rộng một gang, bắc cầu giải yếm cho chàng sang chơi" Câu này em "thửa" được ở chương trình Trúc Xanh, nếu bắc cầu bằng yếm được thì em thất nghiệp mất.
    Thôi, về
    "Đi về đi ở đi đi, đi là đi biệt từ khi chưa về" (BG)
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    chùi ui ước giống mình ghê, chí mén gặp nhau ùi
    Ước gì bi giờ có tô cháo ngồi húp, hic trời mưa ùi, đói meo hà
  10. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ... được đi cùng với đứa em.

Chia sẻ trang này