1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi khuepham, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Trong tương lai gần, chờ đi ...
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hỏi là bít ngay í mà, cần gì phải ước cho mệt hở bác, thôi để skid hỏi giùm bác nhá : ... chị lily ơi, bác nì bác í hỏi là chị ước cái chi kìa
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    ước gì tunần nào cũng được gặp em một lần ( khó quá, chẳng biết đâu mà hy vọng cả)
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bác bk_love_life này nữa, ước j toàn ước điều dễ thực hiện thế, k được ngồi đó ước, action đi, gọi điện rủ em cafe, lái xe qua nhà em ngày chục lần, chả lẽ k gặp được một lần, vớ vỉn thật !
    Bác cứ ước ước hoài thế này k tán nổi em đâu (dù chả bít em nào, nhưng lời khuyên chung là thế )
    Nào, ACTION !!!!
  5. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Làm được vậy thì đã tốt, đỡ phải ngồi ước.
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    ước gì lúc nào cũng được gần bên em. Được em chăm sóc. ước gì.........ước gì.............
    Ước gì đây...........????
    u?c hanh114212 s?a vo 17:53 ngy 01/03/2007
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày được một điều ước thì chả bõ. Để cả tuần rồi ước một thể cho đã
    1. Ước gì tiêu mãi không hết lương (vô vọng)
    2. Ước gì khách hàng đừng có giục cuống mình lên như thế....... (câu điều kiện dạng 2)
    3. Ước gì cái máy tính nhà mình đừng có hỏng suốt ngày ..... (cả nhà toàn những người không biết gì về máy, chỉ phá là giỏi )
    3. Ước gì những khi đẹp trời như chiều nay có thể bỏ hết công việc đó và lang thang trên phố..... (mơ mộng hão huyền)
    4. Ước gì trông mình xinh đẹp hơn (impossible)
    5. Ước gì năm nay hoàn thành tốt đẹp kế hoạch 5 năm....
    6. Ước gì ....
    Ôi chao, mới ước đến đây đã thấy toàn những điều bất khả thi. Thôi chả ước gì nữa cả. Spam thôi.......
  8. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Túm lại sao không ước có người đi cùng, làm cùng, chia sẻ cùng... cho tất cả cái vàng vàng trên
    Được bk_love_life sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 01/03/2007
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    chị nì, người ta bảo là mỗi ngày một điều ước nó mới thiêng, ước một lô một lốc chế này, đảm bảo k j thành hiện thực hết, lều ..., tham thì thâm mừ
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi điều ước của ta trở thành sự thật.....

Chia sẻ trang này