1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi khuepham, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Ước jì HDC đông vui hơn !!!
  2. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình có thể làm xịt con chó ấy
  3. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Uớc lớn quá.
  4. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ước có ai đó đi ăn trưa cùng ngay lúc này.Đói qúa
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    uớc jì có ai đó mời mình như này
  6. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tuần này không phải đi học, không phải đi làm, chỉ ở nhà ăn ngủ ????
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Uoc gi co dien thoai moi nhi!!!!!!!!
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tháng này cty chuyển nhầm lương để mình đc như bên trên nhỉ
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    ưUoc gi co nguoi hieu duoc cai hoan canh oai oam minh dang mac ket phai nay nhi
  10. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tình yêu của mình dành cho U never thay đổi và U cũng vậy. . .Muốn nói yêu anh thật nhiều, muốn nói thương anh thật nhiều mà lại thôi . . .
    Dẫu có đi cả chặng đường đầy cát bụi
    Hãy tin rằng hạnh phúc luôn ở phía cuối con đường.

Chia sẻ trang này