1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi khuepham, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã qua rồi. Ước điều ước cũ.
  2. johl

    johl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hi!chuc ca nha nam moi vui ve -manh khoe - hanh phuc
  3. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ước có bao giờ được đâu. Không thèm ước nữa
  4. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ước.. ước...
    ngồi đó mà ước, làm việc đi, cày kiến thức đi, và nỗ lực tìm "ánh sáng đi".
    hehe, tiếp tục học nữa, học nữa... mình nhất định sẽ tìm được. Yeah!
  5. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ước gì em hoá thành trâu
    để anh là đỉa anh bâu vào đùi
  6. xda42ct

    xda42ct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    13
    Lâu lắm rồi ko ước, để dành cũng khá lâu rồi. Ước j nhanh chóng về thôi, còn off với anh em nữa chứ. Sắp hết hè rồi.
  7. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ nhỉ, chẳng có gì mà ước nhưng cũng mong sao sớm gặp được 1 ai đó hiểu mình.
  8. viviangel

    viviangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được về Hải Dương ngay bây giờ để ra đường Thanh Niên ăn thịt chó. Thèm thịt chó quá
    Ở đây cái gì cũng ngọt
  9. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em uớc gì anh đang ở bên em! Cuộc sống này thật gian nan vất vả.
    Ước gì được tựa vào vai anh mỗi tối. Những nhọc nhằn này rồi sẽ sớm qua thôi.
    Ước gì .........
  10. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình chúa ghét văn thơ! Thế mà khi đọc 4 câu thơ trên của bạn mình chôm ngay đấy!
    Thanks bạn nhiều!

Chia sẻ trang này