1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 29/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Bác cuccu này nói vòng quanh quá!!!!!!!!!!!!!!
  2. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm nhé. Em nó đang bực mình chuyện tớ nói dối em nó mà.
    Cố gắng lên cô cô có anh Dương Quá đây!
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ vốn mắc bệnh dài dòng văn tự mà.
    Cuộc đời cũng thế là một chuỗi những ngày dài bất tận
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ vốn mắc bệnh dài dòng văn tự mà.
    Cuộc đời cũng thế là một chuỗi những ngày dài bất tận
    ------------------------------------
    --> ấy thế mà không có những ngày dài bất tận ấy thì bác lại chẳng thèm khát có nó vô cùng, chẳng than trời oán trách bố mẹ sao chảng sinh mình ra he''
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình có một điều ước nhỉ?
    ước gì h này mình biết hắn đang làm gì nhỉ!
    ước gì mình có thể to tiếng mắng hắn vài câu cho đỡ tức đầy tức vơi nhỉ???????
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ước gì điều ước của mình ...đơn giản như bạn này thôi nhỉ, tốt bít mấy
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    he he ngày nhỏ mình thường bảo tại sao bố mẹ lại sinh con ra nhỉ, để con đầu thai vào nhà khác cho sướng hơn, Giờ lớn lên mới hiểu mình đã thật may mắn khi được sống trong một gia đình biết yêu thương lẫn nhau dù cuộc sống vẫn còn muôn vàn khó khăn. Tớ rất hạnh phúc
  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thế. Đọc mà thèm
    Ước gì được pé này chia sẻ cho chút hạnh phúc của pé đang được hưởng!
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    hạnh phúc thế. Đọc mà thèm
    Ước gì được pé này chia sẻ cho chút hạnh phúc của pé đang được hưởng!
    [/quote]
    pé gì mà pé, không thấy đã lõi đời thành cóc cụ rồi à
    Hạnh phúc do cảm nhận của chính mình thôi anh ạ
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này