1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 29/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    ứơc cho anh trẻ lại
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ứơc gì bây h nhỉ, ước gì mình sẽ có một ngày kô mang nhiều phiền muộn
  3. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ước gi? mi?nh có tiê?n đê? đi chơi :(
  4. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được nghỉ để đi chơi. Thời gian ơi ta cần mi quá!!!
  5. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại em rồi lại ước xa em, vì sau một thời gian gặp lại thấy em xấu quá cơ.
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ông na?y giống hệt tôi sau 6 năm gặp lại... hic hic... nhi?n em ma? muốn biến ngay!
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ước gì những việc đang diễn ra đều là thực mãi mãi
  8. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là rằm tháng 7 đấy co ai nhớ không nhỉ.
    sao mình mong được về nhà thế không biết.
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    sao lại không nhớ hả bạn. Mình cũng mong về, hôm trước mẹ gọi điện giục về mà ko về được, chán!
    Hôm kia trên này bọn tớ làm rằm, 12h đêm mới xong để thắp hương, thằng em còn bảo xem giờ xem bây giờ đã sang ngày mới chưa để còn biết đường mà khấn ngày 1h30 mới được ăn. Mệt gần chết.
  10. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Coccu sướng nhỉ. có người ăn rằm cùng là mừng rồi minh co môi một minh chăng biết làm gì chỉ mua ít trai cây về thắp hương mà cũng chằng biết khấn như thế nào. không biết các cụ có trách không nhỉ.
    Tính mời máy người mà người ta lại có kế hoạch hết rồi chán thật đấy.

Chia sẻ trang này