1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 29/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ước gì bao nhiêu đen đủi và xui xẻo hãy qua mau
    cho Anh và cho Em
  2. gockhuyet

    gockhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ước gì gặp được em một lần trước khi anh không sống ở thành phố này nữa.
    Không phải để chia tay, không phải để bày tỏ thương nhớ, không vì gì cả, đơn giản một ý nghĩ cảm tính chợt vụt đến lúc này.
  3. moc12485

    moc12485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ước j có ai đó ở đây ăn Nhãn cùng mình nhỉ ? Hic ăn nhiều quá gần say mất rồi !!!!
  4. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Mày ăn lắm rồi cũng chết nghẹn thôi em ạ!
    Ước gì cái box này có topic: "Dành cho những người dỗi nhau", để mà nói chuyện thì đông phải biết. Thế nào cũng có vài chục mem cũ lao về nhà
  5. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    có cả anh nữa phải ko?
  6. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, h này tuần sau, mình qua được bài phỏng vấn.. hehe !
  7. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Không một ai khác trên đời đem về em tuyết trắng.
    không một nơi khác trên đời, lấp lánh anh.
    Anh là mơ giữa ban ngày, anh là tuyết bên trời bay.
    Ôi bình yên, ôi em bình yên nép trong lòng anh.
    Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan. Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng, ngân nga hoài câu trìu mến.
    Tình yêu trong miền tuyết trắng bay, tình anh đem về ướp tuyết say. Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng, em đang nằm mơ, giấc mơ dịu dàng
    chẳng hiểu tại sao
    dạo này
    đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh
    em cũng chẳng biết ước j bây giờ?
    vì biết là có ước cũng chẳng đc j
    cầu mong anh luôn sống vui và bình yên
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Định ước một điều mà vừa thò mặt vào đơi đã đọc đúng ngay tâm sự mìn hết cả cảm hứng.Cũng có lúc mình có những ước mơ trẻ con thiếu thực tế thế này chứ
  9. gockhuyet

    gockhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì em đọc bài này sớm hơn hai ngày, nhưng ước gì chỉ là "hi vọng" chẳng thành sự thật nữa rồi. Lặng lẽ, có khi thời gian tới không ước nữa.
  10. tuaninforvn

    tuaninforvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Thế dạo này còn mơ thấy không? Chắc là mơ thấy hắn về báo mộng lô đề phải hem? Cho anh ké tí nhá, có số nào đẹp nhớ gửi cho anh nhá
    Hoặc là anh nghĩ trường hợp này vong theo em về đấy!

Chia sẻ trang này