1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước ....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi shogun82vn, 13/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    he..he...!
    Danh sách thành vien 82 đã quên tui rùi ư?
    Welcome to Tomb Raider Club
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chú này, ước gì mà ước nhiều thía, ước hết phần ........cháu rồi!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, chú Minh Nhật thất nghiệp giống tui bên box Tomb Raider hay sao mà lại nhảy vào đây ước ao tùm lum thía hả?
    Ước gì tôi được ở bên em nhiều hơn, hiểu em nhiều hơn và được chăm sóc em nhiều hơn!
    [​IMG]
    Never say Never
  4. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nhàn cư vi ---> bất thiện ----> kẻ xấu -----> ...?
    Ai cũng nghĩ vậy! chỉ mình tui làm khác, nghĩ khác và ước khác.
    Mọi ước mơ rồi sẽ trở thành mơ ước...khì...khì... (R)
    Welcome to Tomb Raider Club
  5. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chú của cháu bớt củ chuối đi một chút
    Ước gì chú của cháu nhận ít cháu thui hix đi đâu cũng thấy có người gọi chú mífnh là chú sợ wé
    Tình yêu như là con cún . Chạy thì nó đuổi , đuổi thì nó chạy Đứng yên thì nó sủa
    Được cobedaugau sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 25/10/2002
  6. shogunN

    shogunN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hic hic, đừng có ngày nào như hôm nay nữa , sợ lắm rùi ... hix ...
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...
  7. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ai đó cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với box82Hn đi
    Ước gì tôi có thể gặp mặt cobedaugau@ để xem kẻ thù của con gà nó như thế nào.. nếu mà được thì tặng luôn con gà cho cô ấy làm thịt
    Ước gì cô Hduybang liên lạc ngay với tôi bây giờ va đừng có hâm theo kiểu ấy nữa
    Ước gì anh trai Silvermoon@ của tôi quay về bên tôi
    Ước gì ông anh BackhamHP còn nhớ tôi là em của anh ấy
    Ước gì tôi không phải đi Sing
    Ước gì có ai đó cho tôi biết nếu quên đi hết mọi việc thì sẽ như thế nào??
    Ước gì những câu ước cực chuối ko còn tồn tại nữa
    Ước gì mọi người biết được em không còn là em nữa
    Ước gì con gà cherish ...... em nhỉ?
    Ước gì em vẫn có thể liên lạc được với mọi người.
    Ước gì em ko phải vào viện thăm hỏi bác sĩ nữa........Ước một lần cho bỏ công mấy ngày nằm viện.
    Private:
    To Gà cherish@: này ước kiểu gì thía hả??
    To hduybang@: liên lạc với tôi ngay nhé
    To honghanhi@: điều ước đó có phải dành cho tôi không thế?
    To shogun@: có chuyện cần bàn.. liên lạc qua mail lão nhá.
    To Mod@: em không biết ai tự nhiên set lại title của em như thế?? trả lại title như cũ cho em
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
  8. Hoathachthaohp

    Hoathachthaohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ước rì mình tre đẹp mãi như thế này,mình thế này đáng yêu hơn
    lơn nữa lắm chuyện lắm
    Hoathachthao
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em biết được ... nhiều đến chừng nào nhỉ!
    [​IMG]
    Never say Never
  10. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể quên đi chuyện đó dễ dàng hơn nhỉ va có thể oán trách một chút có lẽ lòng sẽ nhẹ nhõm hơn
    Ước gì mình có thể khóc ..................
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    ME 1 1/3

Chia sẻ trang này