1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước ....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi shogun82vn, 13/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hehhee diều ước của MMF hay thật đấy....<---Chị Shogun à hahhaha bây giờ tôi mới bít
    Mà này MMF quà của chồng tôi gửi ông đâu đưa đây, cấm biển thủ
    Còn tôi ước cái gỉ nhỉ......hehhehe ước gì mọi điều tôi muốn đều thành hiện thực
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em chả mơ ước xa. Em chỉ ước giá mà ngay bây giờ có một cái bánh khổng lồ rơi ngay trước mặt, tha hồ mà chén ha ha
    ________________________
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ước gì điều ước trở thành ...hiện thực ! kekeke...
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Này nha, mỗi ngày chỉ được 1 điều ước thôi và điều ước đấy cũng chỉ ước cho 1 ngày chứ không phải cho nhiều ngày nhá. Ai vi phạm sẽ phải khao cả làng đi ăn kem nhá.
    Tuy nhiên hôm may vẫn đang trong thời gian khuyến mãi mỗi người được 3 điều ước.
    Ước rì ngày mai em mitsuta khao cả làng đi ăn kem.
    Còn 1 điều nữa đúng 12h 59 phút 00 giây ước nốt

    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để vào tay áo lâu lâu lại ... zòm
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 13/09/2002
  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, ước gì tôi có được thần đèn!
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  6. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    chà chà...ước gì mình có thêm 3000* điều ước nhỉ...
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hix....có lúc, cũng phải biết tự hài lòng với cái mà mình có.Biết được mình là một thằng ngu, ngớ ngẩn...đó là điều mà Mitdac mong muốn xưa nay......hehe

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ước gì trời mưa đê , đang mún đi mưa quá ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ước giè chữ kí của mình trở thành hiện thực
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  10. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em có thể ước nhiều điều ước mà không phạm luật cấm của lão MMF.. he he.. mà em ở xa nên cóc sợ lão MMF bắt dẫn đi khao cả nhà ăn kem.. he he.. tha hồ mà ước hè..
    Ước sao lão MMF bị vợ bỏ ( he he đáng đời)
    Ước cho ông anh SilverMoon không quên mất ông ấy còn có một đứa em quái đản như mình..( he he giờ thì nhớ ông anh nhẩy?? )
    Ước gì mình có thể gặp được hết cả hụi cún nhà mình nhẩy ( chắc là được vì em cũng sắp ra HN mà)
    Ước gì các chàng cún nhà ta dếu yêu em ( he he tham vật..)
    Ước gì cô HDBang luôn nhớ đến tôi và luôn mạnh mẽ.
    Ước gì 2 ông anh Mabu1982 và ông anh Beck_hp của mình chạy ngay vào QNgãi thăm mình nhỉ??
    Ước gì lão Mitdac hết thành hàng độc quyền ( khi đó mình sẽ tán tỉnh lão.. he he..)
    Ước gì người em yêu hiểu rằng em yêu người ấy rất nhiều và mong muốn người ấy hạnh phúc
    Ước gi` người em yêu nói cho tất cả mọi người biết rằng người ấy cũng yêu em...
    Ước gì... và ước gì.. và cuối cùng điêuw ước vẫn chỉ là điều ước... tuy thế vẫn mong cho ông anh Shogun82 người post cái topic này một điều ước thật đẹp..
    Em cũng bắt đầu hâm rùi.. thôi em dừng.. he he... không thì có khối người sốc đến vỡ tim mà chít thì phải tội...
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight

Chia sẻ trang này