1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước ....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi shogun82vn, 13/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chúng nó đừng ước nhảm nhí nữa he he
  2. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được tăng lương trong tháng tới. Ước gì giá xăng giảm xuống như ngày xưa (5300đ/l) để đi làm và đi chơi không phải nghĩ ngợi gì nữa.
  3. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    thế giờ nhiêu ạ?
  4. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Giờ 8 khìn một loét roài cô ạ ! Xót ruột lắm chứ nhưng không đi không được mà đi xe buyt thì chậm lắm. Lương lậu thì vẫn thế chẳng có gì mới cả. Chuối thế không biết. (Đã nghèo còn lắm bệnh)
  5. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ước gì......em được........ lấy chồng........ khè khè......
  6. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sao điều ước này nghe quen thế ? Không biết có phải em ... không nhể ? Ước gì đúng là em ... thật.
  7. LadyYukina

    LadyYukina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi thứ đã từng xảy ra đều chỉ là hư vô, sẽ chỉ là một giấc mơ thôi, và buổi sáng thức dậy sẽ mỉm cười khi nhớ đến giấc mơ thú vị. Hoặc mình ước mình sẽ ko nhớ gì cả, sẽ quên đi hết, quên đi tất cả đau buồn, quên đi tất cả mọi người. Mình cứ sống nhưng ko biết sẽ đi đến đâu, chẳng còn tin ai, chẳng còn nhớ ai nữa....

Chia sẻ trang này