1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một forum đến lượt Box Đào nhà ta rồi đây !

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi phamdat, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một forum đến lượt Box Đào nhà ta rồi đây !

    http://ttvnol.com/ttvnlife/topic/213565
    Khi box Thanh Hoá ra đời trên TTVNOnline, những người con Thanh Hoá tự hào, xúc động thấy quê hương, thấy nơi chúng ta có thể gặp gỡ, chia sẻ những tình cảm, những cảm nhận về quê hương Thanh Hoá mến yêu.

    Còn khi box PTTH Đào Duy Từ ra đời, thì hình như ý nghĩa có khác đi một chút. Hình như box Đào Duy Từ không chỉ là đại diện cho một miền đất, một quê hương, mà còn đại diện cho một lớp người, một thế hệ những người học sinh nơi ấy, những người học sinh của đất Thanh Hoá nói chung, và những người học sinh mang trên mình chiếc áo đồng phục có dòng chữ PTTH Đào Duy Từ nói riêng...

    PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá, góc tâm sự của những người con xứ Thanh

    Mới vậy mà đã gần tròn một năm. Ngày 25 tháng 6 năm 2002 được đánh dấu bằng Gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất tới BOX ĐÀO DUY TỪ!! Lời chúc mừng như bao lời chúc mừng khác, rằng box sẽ lớn mạnh. Và một lời kêu gọi thiết tha mà cũng đầy tự tin, Hãy để mọi người biết đến mình.

    Mà cũng đúng là sẽ lớn mạnh thật đấy nhỉ. Những người con đất Thanh Hoá vốn tự hào là hiếu học chẳng lẽ lại để box mình thua kém các box khác chăng? Tinh thần dân tộc lên ầm ầm như thế, thì PTTH Đào Duy Từ lên ầm ầm cũng phải.

    Khi đã có một forum mang tên Thanh Hoá trong Gặp gỡ, giao lưu rồi, thì có lẽ việc nhắc lại những điều gì đấy về đất Thanh Hoá, việc nói lên những đặc trưng của đất Thanh Hoá nơi đây không còn cần thiết nhiều lắm nữa. Những người học sinh của box PTTH Đào Duy Từ ấy đã quyết định chọn nơi đây để làm đất vui chơi, để hát hò, tâm sự, để chia sẻ những lo lắng, ưu phiền. Đó có phải là lý do khiến cho ngay từ những ngày đầu, PTTH Đào Duy Từ đã "ngập lụt" trong những topic như Tình yêu trên nét nó nhanh đến mức độ nào, liệu chát có đủ để yêu hông vậy?? hay bạn hãy bình thơ của tui. Thì chuyện gì mà ta chẳng có thể nói được ở đây chứ nhỉ, khi ta tìm thấy ở đây sự ấm cúng như dưới một mái trường thực sự, khi đang có rất nhiều người con sống xa mái trường ấy, đang có rất nhiều người con hướng về mái trường ấy từ một nơi xa xôi, khao khát được thấy lại cảm giác thân quen của ngày xưa, ngày còn đi học, còn vô tư, không lo nghĩ. Nên ta mới bảo nhau rằng Hãy để Đào Duy Từ sống mãi trong lòng những học sinh đã và sẽ là thành viên của trường. Nên ta mới muốn mọi người đến với nơi đánh dấu sự ra đời của Box Đào Duy Từ. Những ai đã, đang và có thể là...

    Vậy thì các bạn PTTH Đào Duy Từ có những gì nơi đây? Họ có Nhật ký......trực tuyến, có Album ảnh, có tất cả những gì một box cần có để giới thiệu với mọi người xung quanh. Mà người ta vẫn nói rằng con gái Thanh Hoá xinh lắm đấy, nên không biết người bạn đã giành giải nhất trong cuộc chính thức bỏ phiếu bình chọn lovely girls in Box phải xinh đến mức nào... Nói đùa vậy thôi, chứ ta biết rằng những topic như thế chỉ lập ra cốt để chúng ta vui chơi, cốt để chúng ta giao lưu bên nhau. Bởi ngay sau đấy, các chàng trai cũng tức khí chúng ta phải bình đẳng, tiếp tục bình chọn ai là nam dễ thương nhât.....?

    Vậy thì họ hay nói chuyện gì trên box PTTH Đào Duy Từ ấy nhỉ? Chắc nhiều nhất là chuyện tình yêu, chuyện muôn thủa của tuổi học trò, và cả tuổi người lớn nữa chứ nhỉ. Hết tình ******** yêu lại đến Tỏ tình và những độc chiêu làm quen trên NET như thế nào là tuyệt nhất. Hay những băn khoăn của những chàng trai ga lăng và lãng mạn theo bạn, ở Thanh Hoá nên rủ bạn gái đi đâu là lãng mạn nhất??? (con gái không được tham gia). Rồi những thắc mắc "kinh dị" hun như thế nào nhỉ... mà xét cho cùng, ai mà chẳng thế, phải không nhỉ?

    Nhưng đâu chỉ có thế, phải không PTTH Đào Duy Từ? Ở đây còn có cả những băn khoăn, thắc mắc khi mùa thi sắp đến, Giúp đỡ những gì có thể, cho anh chị em trong Box với mùa thi sắp đến, ở đây còn có những băn khoăn, sẻ chia, tâm sự khi buồn những ngày buồn làm gì đây???, ở đây còn cất giữ những ước mơ đang chờ ngày chắp cánh trong mỗi ngày một ước mơ....! Còn có những tràng cười hào hứng với CLB những người vui tính ha ha ha..., có những trêu chọc thân thương như Girl TH ghê ghớm ??? Và có cả những cuộc giao lưu rầm rộ, xuyên Việt, những cuộc giao lưu chúng ta chỉ có được qua TTVNOnline Giao lưu!!!! Khắp nơi - Chuyển từ Cần Thơ - From Huế- From Thái Bình - From Nghệ An - Hà Tĩnh - From Thanh Hoá.

    Vậy chúng ta có thử đến với PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá không nhỉ? Đến với một thế hệ học sinh của những người con xứ Thanh vui vẻ và hồn nhiên, thông minh và nghịch ngợm. Và biết đâu, bạn cũng sẽ thấy một phần của tuổi học sinh mình nơi ấy, tuổi học sinh của những người con đất Việt.








    @PhamDat
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Phải tập chung vao chuyên môn mới được , nhưng mà ........... hình như mình lại spam rùi . Mấy người ơi phải làm sao được nhỉ
  3. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà mọi người đến với box Đào chỉ sợ họ kêu lên rằng "vắng tanh như chùa bà đanh" thôi, chà...

    Đọc bài viết cũng hay đấy các bác nhỉ? Mấy chủ đề được nêu lên giờ vẫn còn trong box nhưng chả còn thấy mấy ai tham gia, hay vì dạo này ít lên mạng?
    Các bác không có cách nào à? EM lên mạng giờ khá thường xuyên nhưng mỗi lần vào đây thấy hầu như vẫn thế nên cũng chả biết viết gì, spam có được không nhỉ?
  4. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tui cũng nghĩ như bạn "vào nhưng chẳng biết viết gì " nhưng nếu vẫn nghĩ thế thì vắng vẫn hoàn vắng thui Nên hãy vào spam cùng mọi người , đừng hỏi là "có được ko" vì mọi người vẫn đang spam đấy thôi
  5. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    mới đầu thấy spam vui vui , ngồi mạng tán chuyện luyên thuyên giét thời gian , nhưng hể ai bảo spam bên dd đi lại thấy tội lỗi thế nào ấy , vẫn muốn viết cái gì cho chất chất 1 chút nhưng lại không biết viế gì ( thật là nhức cái đầu ) .
    Thôi thì chúng ta cứ spam cho vui cửa vui nhà . Bây giờ mà trong dd có ai còn học trong trường thì hay biết mấy , cái box này giờ thiếu sự đào sâu , thấy nông cạn quá
  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cuối cùng lại chìm nghỉm roài, bác Đạt không khuếch trương tinh thần anh chị em lên cái...Spam mãi rồi cũng chán, viết bài mãi cũng chán lại spam...đó là quy luật của TTVNOL. Nhưng những lúc chán spam cũng nghĩ nên viết một số bài, một số topic cho chất lượng hay téo để box đỡ buồn buồn thế này.
    Hơ, ai bảo chùa bà Đanh vắng thế...đi qua Phủ Lý 3 Km, rẽ phải khoảng 2 Km nữa gặp sông Đáy, chùa bà Đanh ở chỗ đó đó...không dám vắng vẻ đâu...bi giờ nhộn nhịp hơn xưa nhiều...không tin bạn thử coi ! Box Đào chỉ cần như chùa bà Đanh bây giờ cũng là tốt lắm roài.
    Một mái trương TH với bao kỉ niệm, bao bạn bè...những bạn thân thầy cô giáo, từ cái bàn học, bục giảng cho đến mấy hàng cây trước lớp...những cái này không thể là cảm hứng cho các bạn được ư?
  7. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cảm hứng để viết thơ hay văn vậy, chà cái đó bó tay...
    Những tình cảm đó chỉ có trong lòng thôi, thật khó gợi ra được. Chỉ mỗi khi về trường lại thấy mình toàn những cảm giác rất lạ, nói cho văn vẻ như là bồi hồi hay xao xuyến, chà có cả một mối tình học trò thơ mộng cho ta nhớ nữa chứ, tiếc là cái bục đá ngày xưa ta ngồi ở sân thể dục nay bị lát bằng cả rồi
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Lâu vào mạng lại thấy nhiều nick cũ năng động trước kia. Mình cũng nhiều lúc đọc lại bài xưa, PM cho những anh chị em trước tham gia đông vui, giờ vẫn thấy online. Vậy mà hình như số lượng quay lại ít quá.
    Hy vọng rằng một bài viết về Box Đào lần sau không phải là... Đào Duy Từ Thanh Hoá... ?
  9. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 forum cơ mà nhỉ? Sao chẳng thấy giới thiệu được forum nào cả thế này? Để em giứoi thiệu trang của em luôn.
    dưới chữ ký ấy, thông cảm nhé, dỡ phải viết lại :D
    http://www.friendvietnam.com
    Được phamdat sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 28/10/2004
  10. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    híc quy định của TTVN là không đưa đường Link các trang website khác đậm nét tại diễn đàn. Bạn cứ quảng cáo như thế này thôi nhé. Thanks

Chia sẻ trang này