1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một khoảnh khắc

    Trong mỗi người đều có một khoảnh khắc đắng nhớ về gia đình + Tình Yêu + Bạn bè + Công việc ...
    Đều mang lại một cảm xúc riêng tư cho mỗi người, một khoảnh khắc riêng đôi khi khoảnh khắc đó cũng được chia sẽ hoặc cũng được cất đi một chỗ mà chỉ có mình mình biết.
    Một ngày qua đi là một ngày mới đến, không phải ai cũng nhận ra rằng mỗi một ngày là một ngày mới tốt hơn, nhưng có được một ngày đẹp trời và một ban mai mới thì không khó nhưng cũng không đơn giản để có một khoảnh khắc đáng nhớ. 1 năm có 365 ngày nhưng không phải là cả 365 ngày đều được ta mang vào đầu và coi đó là khoảnh khắc.
    Đối với bố mẹ khoảnh khắc cảm thấy vui nhất đó là những đứa con chào đời, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc nhưng cũng chỉ nhớ được rằng là ngày hôm đó con đã chào đời chứ không bao giờ nhớ những vất vả để nuôi đứa con lớn khôn.
    Còn trong tình yêu khoảnh khắc đẹp là khi hai người ở bên nhau! có người đếm được thời gian khi họ ở bên nhau từng ngày, từng giờ, từng phút. Nhưng cũng có người gặp quá nhiều cũng không thể nhớ rằng đã bao buổi gặp nhau nữa .
    Tình bạn ! Đối với Tình bạn luôn được mỗi người đều đặt nên hàng đầu : Thiêng liêng, cao đẹp và bền vững. Đôi khi những lời nói này trở lên sáo rỗng, vô vị và nhật tuếch. Vốn dĩ tình bạn được chia ra làm 4 kiểu : Cực thân, thân, bình thường và vớ vấn được được phân tích rồi.
    Công việc thì phải được thành công như mình mong muốn và thành công. Với mọi người thì phải luôn luôn tiến lên và .....
    Tóm lại khoảnh khoắc của mọi người là khi nào.
    Khoảnh khắc của tôi hình như cũng đã có đó là khi thật buồn đã có lúc có người ở bên mình và động viên đúng lúc và động viên kịp thời đã làm cho không còn nản trí, nhu nhược mà trở lại thành 1 cô bé có trí khí và đã trở lại là một cô bé yêu đầy đầy nghị lực, Mình chỉ nhớ mình cũng có khoảnh khắc đó, nhưng đến khi nào bao giờ thì mình không nhớ chắc thời gian lắm còn địa điểm là bây giờ và sau này cũng vậy.
  2. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi chiều tối đẹp trời dạo quanh bách thảo đi dọc hành lang có đủ thế hệ, với những người có tuổi thì dạo phố, tập thể dục hình như đó là thói quen của những người đứng tuổi, kế đó là những chàng trai và những cô gái trẻ thì hẹn hò. Nhưng nếu để ngồi đó và nằm trên bồn cỏ nào đó có những cây cổ thủ nhìn thẳng lên trên cao vút sẽ thấy những cái lá đang rụng xuống và những cành cây như đang khoe vẻ đẹp riêng và nhảy múa, chúng nhộn nhịp và huyền ảo trong một không gian chỉ toàn cây . Có được gọi là khoảnh khắc không? Nếu ai ở HN thử vào đó và nghía thử mấy cái cây đó coi
  3. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    22/3/2006
    Hôm nay mới là thứ 4, còn 1 ngày nữa qua thứ 5 rồi mới đến thứ 6 cái ngày mà tuần nào H với M đều gặp nhau cái ngày của cuối tuần đó. Dù cực kỳ ít ỏi nhưng mà những lúc đó cảm thấy thật vui. H cũng đã phải rất cố gắng để có thể về gặp M vào đúng ngày thứ 6 đúng không?! H đã vất vả nhiều và cố gắng cũng rất nhiều. Không rõ chứ những lúc nào gặp H là lúc đó M thấy không gian khác và trở lên vui vẻ hơn.
  4. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày !!! có thể ai cũng quá quen với câu nay` .Có ai đó đã nói "nếu một ngày bạn sống mà chẳng khác ngày hôm qua , thì đó là bạn chưa sống thực sự".bạn có nghĩ thế ???? Một khoảnh khắc tôi đã nghĩ như thế ^_^ không biết như thế.
  5. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    24/3/2006
    Vừa chia tay nhau xong phải không H ! phải rồi Anh N là người luôn luôn gây ảnh hưởng tới mình, nhưng không sao rồi mọi chuyện đâu còn có đó phải không H. không rõ từ khi nào M đã nhớ H đã thương H và còn yêu H nữa chứ ! Cũng lạ rằng bao cô gái H lại trọn M và M lại trọn H chắc rằng đó cũng là do H và M đều hiểu nhau. Hôm nay M đã nói hết những suy nghĩ trong đầu của M cho H biết rồi phải không? M cũng cảm thấy thoải mái hơn khi mà nói ra được những điều đó, biết rằng H sẽ suy nghĩ rất nhiều về những điều đó phải không ?! trước sau gì cũng phải nói nhưng làm sao có thể dấu mọi chuyện khi mà M ở bên H chứ !
  6. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Oài, khoảnh khắc nào cũng như khoảnh khắc nào. Kể cả hôm làm 4 "nháy" hay hôm làm 3 "nháy". Chỉ biết khoảnh khắc lúc nằm vật ra, thở phì phò mà vẫn còn fải nói chiện. Sặc, giảm thọ mất.
  7. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    2/4/2006
    Bắt đầu của ngày 1/4/2006.
    Thật run khi mà bắt đầu từ nhà xuống Thủ Đô để thăm em bé con dì vừa đẻ, khi đó H gọi ĐT về cho Mẹ vậy M tưởng H gọi ĐT cho Anh N để có việc gì đó. Mọi chuyện gần như cũng đã bình tĩnh lại khi mà M mất đi cái đồng hồ H đi chơi mua cho M lúc đó buồn chỉ muốn khóc, không còn nghĩ là đang đi gặp Mẹ H nữa. Không phải vì mất đồng hồ mà M buồn chỉ buồn vì đó là món quà H đi chơi để mua về cho M. Vậy là cũng đến được nhà dì, bất ngờ hơn là bước chân vào nhà thay đó là mẹ thì đó là ông bà của H. Trở về với hiện thực đó là đã mất đồng hồ đang đối mặt với chuyện đó là ông bà của H làm sao đây, đến nhà H lần đâu thật là hoảng khi đó là gia đình của H, M một cô bé như vậy, như nào H là người hiểu rõ mà vậy mà đến nhà H vậy phải làm sao, mẹ M đã cảm thấy run lắm rồi thay vào đó không phải mẹ mà đó là ông bà run quá nhưng thay vào đó khi bước chân vào nhà cảm giác đầu tiên là run lắm nhưng bắt căng hơn khi mà không ai nói nhiều lắm không biết đó là xấu hay là tốt. Khi mà H bảo lên nhà đi rồi tay H để vào cằm như rất là thân mật lúc đó M cảm thấy sao mà xấu hổ vậy? hix chẳng hiểu lúc đó mình phải làm sao ngoài việc đứng dậy để ra ngoài và bảo H là rút kinh nghiệm khi ở ngoài hoặc trong nhà thì không nhất thiết thể hiện quá thân mật mọi người mới hiểu ( điều này không cần) vì sao thì H cũng hiểu, lúc đó không làm M tự tin thêm chút nào mà chỉ làm M thiếu tự tin thôi. Rồi cũng một lúc H đã đưa M về rồi lại quay về mình là M lúc đầu hơi gò bó với những lời nói phải khách sáo và sự lạ lẫm, sau đó thì cũng thoải mái hơn. Chỉ không hiểu liệu gia đình H đã đánh giá về M chưa? Điều đó không biết quan trọng không nữa. Nhưng dù sao đó cũng là sự cố gắng của M lắm rồi. Vừa nói chuyện với H hôm nay nhưng mà không biết sau khi úp ĐT H sẽ làm gì nhỉ.
    Còn giờ M phải đi học đây, chúc H luôn luôn vui vẻ và M nhớ H nhiều :-*
  8. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    3/4/2006
    Một ngày đầu tuần !
    Lại bắt đầu 1 ngày đầu tuần của tháng 4 rồi, chẳng biết bắt đầu của một ngày đầu tuần ra sao để rồi có những ngày cuối tuần vui vẻ dù rằng nó hiếm hỏi và vội vã, rồi lại qua đi những cái ngày cuối tuần đầy thú vị để lại đến những cuối tuần của sự bận rộn. Những lúc vậy nhìn lại thời gian trôi đi nhanh quá, nhưng để một ngày công việc qua đi thì thật là lâu và khó có thể vượt qua được cái ngày như vậy. Nhưng khi hết đi một ngày mới biết thời gian cũng đã qua không chậm như ta vẫn hàng mong nó qua đi.
    Thảm thương nhất đó là sự đợi chờ của tối ngày thứ 6 hoặc tối ngày thứ 7. Đến ngày đó cũng chưa hẳn là được mà phải đợi đó là ngày có phải thi không nếu không trọn 1 ngày trong hai ngày đó để làm ngày đi chơi cả một tuần để những lúc đó để ngồi cạnh H để nói chuyện, nhưng khi gặp gần như cũng chẳng nói được chuyện gì nhiều chỉ đơn giản qua về gia đình, tình hình công việc. Gần như H che đi cái sự mệt mỏi của cả một ngày làm việc và sự tất bật cả ngày chỉ để không có cái nhăn mặt không có cái nheo mắt, càng không có cái cáu giận. Gần như M hiểu được điều đó nhưng đôi khi vẫn muốn H có những cái nhăn mặt, và đôi chút giận hờn của H. Điều đó thật thú vị, khi thật sự cạnh H thì M không thể làm cho H có những lúc nhăn mặt được ngược lại khi ngồi xe H (đằng sau đó) thì M có thể làm được và tất nhiên M thấy H nhăm mặt thật sự những lúc đó thật hiếm hoi và ít ỏi, những lúc đó M cảm thấy vui hơn khi rằng đã nhìn thấy H gần như trong lúc tức giận thế nào . Dù có vậy nhưng hai người đều biết dừng lại trong trừng mực cho phép, những cái nheo mắt cũng phải qua đi như gió thoảng thây vào đó là những phút giây thoải mái và không căng thẳng. Khi ngồi cạnh H chắc M không chọc được H nếu có chắc đổi vào đó không phải là cái nhăm mặt mà sẽ là :-* nhẹ nhàng và xoa dịu đi tất cả.
    Hôm nay H ốm thì phải à mà không hôm nay H cảm thấy mệt mỏi hơn, nhưng M cũng chẳng làm gì được cho H vì M không ở gần H bây giờ để có thể nhẹ nhàng xoa đầu cho bớt đau và không nấu cái gì đó cho H ăn ( dù rằng nấu ăn không ngon lắm, nhưng chắc rằng H cũng có thể ăn được cho đỡ mệt đi). H đã cố gắng rất nhiều M biết điều đó, đôi khi M cảm thấy muốn chia sẻ chút khó khăn của H nhưng M chỉ có thể ngồi nghe H nói mà gần như bất lực. M có thể làm cho H cảm thấy thoải mái vơi chút đi sự nặng nhọc trong mình để có thể biết rằng dù bận rộn, dù cuộc sống đôi khi bất lực trước mọi công việc nhưng H sẽ luôn cảm thấy rằng vẫn luôn luôn có những lúc thoải mái và thảnh thơi.
    H mệt rồi đó liệu H đã ngủ trưa chưa nhỉ?
    M sẽ luôn ở bên H.
  9. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Huynh :-*!
    Hôm nay M cũng chẳng biết viết gì cho H nữa ! vì M biết giờ H đã nhớ cái trang nè roài khó nói quá hihi! M chẳng biết có những lúc M muốn H biết rằng M nghĩ sao và muốn H hiểu đôi chút những gì khó nói ! Nhưng thảm hại hơn là khi H hiểu rồi M cảm thấy khó quá chẳng biết nói thể nào cũng không biết viết sao hihi ! H sẽ hay vào M biết nói sao đây? Nhưng đôi khi lúc nào có cảm hứng hay đôi chút gì đó muốn viết M cũng vẫn viết để cho H đọc được chứ ?!
    Cố gắng lên H nhé:-*
  10. boomb52

    boomb52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    lại nhỉ?

Chia sẻ trang này