1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Lòng bình yên!... vậy ai cưới? mà sao buồn thế!?....
    Làm CÔ DZÁO mà dzốt!...chắc chuyên dzạy môn ĐỒ HỌA ''DZỐT" đây mà!...
  2. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ko hiu thi moi hoi chứ , đàn iem ko bít thì tiền bối pải chỉ dạy,ai lại lôi cái tự ái nghề nghiệp của em ra thía,
    em oánh cho lại bảo em vui tính
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À! ...HAY!....Đàn nào cũng thế!...Đàn dzì cũng vậy!....BÀ DZÀ.... rồi chứ...có phải BÀ....trẻ con đâu!?....
    Lại còn đe dzọa nữa chứ!...Tính chống lại Người Thi Hành Công Việc hả!?...
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ÂM U...MÙ MỊT...
    ẤY VẬY MÀ CÓ NGƯỜI THIK ÂM U....CHẾT MẤT!
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Tự dzưng thấy phiền toái thế!....Sao có Người(ngoài BOX nhá!) Thần kinh thế nhỉ!?...
    Yếu đuối-nhu nhược-loanh quanh....
    Thấy đáng thương thay!....thật không đáng mặt!...
    Chán!...Tất!...thất vọng lắm lắm....
    Bại toàn dziện!...Hồ đồ!...
    Không đáng 1 xu!...
  6. Tinhban6868

    Tinhban6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    ..Sống ở đời biết mình là ai
    Tự dưng không đâu đi..lải nhải
    Ngạo nghễ Thấp - Cao nghe bi hài
    Ngoảnh lại nhìn mình...chẳng là ai
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Tiên cứ trách Kỷ-Hậu rồi trách Nhân!.....
    Nhưng Phật cũng còn nói.....BỂ KHỔ!...nên vẫn cứ trách Mình...mà vẫn cứ trách Nhân!....
    Mà trên Đời...AI cũng hay!...cũng tốt!...nên thôi!....Mình cứ không tốt-cũng không hay!...thế là 1 cử-2 tiện!...
    Nhỉ!?....
    Chết cười!.....Ranh dzới mong manh...bong bóng xà phòng....khó dzữ!....
  8. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi qua 2 con bé cùng lớp mà ngại ko chào, giờ nghĩ lại thấy ngu quá, nhục thậthttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/102.gif
  9. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc băn khoăn khi để xe cán đổ bể 3 cái ly uống trà đá ở ven đường - teo mất 10 nghìn
  10. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thức cả đêm Cảm giác đón chào một ngày mới dễ chịu thật
    Hơ, về quê với mẹ thôi!!

Chia sẻ trang này