1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Có ai coi bóng đá không nhỉ?
  2. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Ngáp! Vừa làm một giấc, thức đêm mấy hôm buồn ngủ chết đi được!
  3. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đã xấu lại còn xa, đã siđa còn đòi cho máu.
    Vừa coi phim có con bé nói câu buồn cười quá
  4. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ một lúc cuối cùng quyết đinh xoá
    Được triixflix sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 22/04/2009
  5. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Oe oe oe
  6. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    CHÁN....ĐỜI!....ĐẠI...CHÁN....ĐỜI!...HÍC!...
    [​IMG]
    ĐÁNH GHEN (Tranh Đông Hồ)
    [​IMG]
    ĐÁNH GHEN...KHẮC GỖ...(Tranh Đông Hồ)
    XEM CẢNH ĐÁNH GHEN.
    Hôm nay xem cảnh đánh ghen,
    Bậy bậy bạ bạ Con ghen Cái thằng Người,
    Nghĩ thầm vụng dzại ở đời,
    Con thời dzễ quá!,...Người thời khó thay!
    Nhắm mắt cho những điều hay!
    Quay lưng mà muốn đời xoay ngược chiều!
    Mang đầu trai nhắng-gái liều,
    Cắt đi dzọn chỗ chọn nhiều điều hay,
    Tình Yêu chúng nó nhắng thay,
    Chữ Tình nắm đấm,Yêu say ghét thù...
    Chán Đời tâm thức tù mù...
    Ngẫm thương thiên hạ lu bu mịt mùng...
    Sao đem cái nghĩa trùng phùng,
    Đặt bên cái nghĩa "thư hùng" bạc gan...
    Có ngày dzông nổi dzó than,
    Bạc đầu-Râu bạc TÌnh than Bạc Lòng,
    Tái tê nhìn-ngẫm-suy-lòng...
    Rưng rưng thiên hạ...ghét lòng đa đoan...
    Xin khắc 2 chữ ...CÙNG GAN...
    Làm cho tốt đẹp-nghĩ sang cửa nhà,
    Dzọn cho nề nếp phong gia,
    Cũng mong có 1 thân là thẳng ngay,
    Hơi đâu nghĩ nắng vàng say,
    Tham-Sân-Si...những thân gầy ốm ho!
    (DKT)
    VẪN THẤY...CHÁN...HÍC!...
    CHÁN THẬT!...CHÁN LUÔN CẢ CÁI THẰNG MÌNH!....
    SAO CÁI THẰNG MÌNH LẠI CHÁN LÂU THẾ NHỈ!?!?....
    DZÁ NHƯ MÌNH ĐƯỢC CẮT ĐẦU MẤY THẰNG VÔ LẠI KIA NHỈ!?!?...CHO SẠCH SẼ!...LẠI....THẤY...CHÁN!....
  7. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lây cả chán, chả mún làm gì nữa! Học!
    Nhanh qua đi ạh
  8. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    When a woman loves a man..........
     KẺ IM LẶNG!!!..... THƯỜNG ĐI ĐƯỢC ĐƯỜNG DZÀI....

Chia sẻ trang này